Thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:27 04/08/2016

Chơi hay hơn đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn phải cay đắng nhìn các cô gái Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Chiến thắng 2-0 ở vòng bảng một cách thuyết phục trước Thái Lan là cơ sở để thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 với tâm thế đầy tự tin, dù biết rằng Thái Lan ở trận chung kết sẽ rất khác so với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng.

Các cầu thủ đã đẩy cao tốc độ trận đấu ngay khi nhập cuộc, và dồn Thái Lan về phía phần sân nhà của họ. Dẫu vậy, khi thế trận đang được tạo lập khá tốt, thì ngay trong pha tấn công đầu tiên của đội bóng xứ chùa vàng, các cô gái Việt Nam đã phải nhận một "gáo nước lạnh".

Thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á - Ảnh 2.

Niềm vui của tuyển nữ Thái Lan sau bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Phút thứ 7, từ pha đá phạt góc, trong nỗ lực cản phá, hậu vệ đội trưởng Chương Thị Kiều đã không gặp may khi đánh đầu phản lưới nhà giúp Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, các cầu thủ Việt Nam đã đẩy cao đội hình lên tấn công và buộc Thái Lan vào thế chỉ biết phòng ngự. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra dành cho Nguyễn Thị Muôn, Tuyết Dung, Minh Nguyệt, nhưng may mắn vẫn ngoảnh mặt với các cô gái Việt trước khi hiệp một khép lại. Tình huống đáng tiếc nhất là quả đánh đầu lái bóng kỹ thuật của Nguyễn Thị Muôn đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Sang hiệp 2, tinh thần kiên cường không chịu lùi bước của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng được thể hiện rõ hơn. Bất chấp việc bị bào mòn về thể lực ở trận bán kết sau 120 phút thi đấu với Myanmar, các tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi lăn xả, đầy quyết liệt để dồn ép Thái Lan liên tục.

Thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam có trận đấu chơi trên chân Thái Lan.

Minh Nguyệt là người thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất ở hiệp đấu này khi có ít nhất 3 lần tiền đạo ĐT nữ Việt Nam tung ra những cú sút cận thành. Tình huống đáng tiếc nhất phải kể đến là ở phút 71, khi Minh Nguyệt sút bóng đi chạm cột dọc.

Tuy nhiên, cuối cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của ĐT nữ Việt Nam cũng được đền đáp ở phút 83. Sau cú dứt điểm đưa bóng bay với quỹ đạo khó lường của Nguyễn Thị Xuyến buộc thủ môn Thái Lan phải đẩy bóng ra, Minh Nguyệt có mặt kịp thời để đệm bóng cận thành đưa trận đấu về thế cân bằng.

Thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á - Ảnh 4.

Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam sau bàn gỡ hòa của Nguyệt Minh.

Trong 10 phút còn lại, các cầu thủ Việt Nam vẫn tích cực tấn công, nhưng rất tiếc không có bàn thắng và trận đấu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Trong 2 hiệp phụ, các cô gái Việt Nam liên tục dồn ép khiến các cô gái Thái Lan chỉ biết co mình chống đỡ.

Mặc dù vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng không thể ghi được thêm bàn thắng khiến trận chung kết buộc phải giải quyết bằng loạt sút penalty may rủi. Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Kiều Trinh đã cản phá thành công tới 2 cú sút của các cầu thủ Thái Lan để góp phần tạo ra lợi thế cho tuyển Việt Nam ở loạt sút luân lưu thứ 6. 

Trên chấm 11m, cú sút của Nguyễn Thị Liễu chạm tay thủ thành Boonsing và từ từ lăn qua vạch vôi. Các cô gái áo đỏ đã lao lên ăn mừng chức vô địch sau 4 năm chờ đợi nhưng tổ trọng tài lại bất ngờ không công nhận bàn thắng.

Thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á - Ảnh 5.

Kiều Trinh đã chơi xuất sắc ở loạt sút luân lưu nhưng không thể giúp tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Như được trút bỏ tâm lý thất bại, các cầu thủ Thái Lan đều thực hiện thành công cả 3 loạt sút sau đó, trong khi cú sút của Phương Thảo không thể thắng được thủ thành Thái Lan. Nhận thất bại đau đớn 5-6 ở loạt sút luân lưu, tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục lỡ hẹn với ngôi hậu Đông Nam Á.