Thua sốc trước Indonesia, báo Thái Lan chỉ ra bốn điểm yếu có thể đưa đội nhà về nước sớm tại SEA Games 30

THIÊN KHANG, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 27/11/2019

Trận thua 0-2 của U22 Thái Lan ở trận mở màn đã khiến HLV trưởng Akira Nishino phải nhận không ít chỉ trích từ dư luận Thái Lan.

Đương kim chủ nhân của tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, ĐT U22 Thái Lan đã bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận ra quân. Đây được xem là một bất ngờ lớn bởi người Thái vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại Philippines năm nay.

Cú sẩy chân bất ngờ đã đẩy thầy trò HLV Akira Nishino vào thế bất lợi khi họ còn phải chạm trán những đối thủ khó nhằn tại bảng B như Việt Nam và Singapore. Vì vậy, dư luận Thái Lan đã có những phản ứng trái chiều sau thất bại trên sân Rizal Memorial. Một mặt, người Thái vẫn tự tin vào khả năng đi tiếp và bảo vệ thành công ngôi vị vô địch. Mặt khác, những lỗ hổng trong lối chơi như được đề cập đến trong một bài phân tích trên trang Siam Sport hoàn toàn có thể đưa họ về nước sớm.

Theo đó, chuyên gia của Siam Sport cho rằng Indonesia đã thực hiện đấu pháp hiệu quả trước đối thủ được đánh giá cao hơn khi tập trung vào các tình huống bóng chết và những đường phản công tốc độ. Chính những mảng miếng này, cùng sự mất tập trung của Thái Lan trong 5 phút đầu tiên và 5 phút cuối trận, đã đem về hai bàn thắng cho đội bóng xứ vạn đảo. Việc thủng lưới từ rất sớm đã đẩy Thái Lan vào thế bất lợi, còn sự bế tắc đã dẫn đến việc họ phải trả giá bằng bàn thua ở cuối trận.

Thua sốc trước Indonesia, báo Thái Lan chỉ ra bốn điểm yếu có thể đưa đội nhà về nước sớm tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Thái Lan đã thất bại trước thế trận hợp lí của U22 Indonesia.

Cũng phải nói, người Thái đã sập phải cái bẫy được Indonesia chuẩn bị chu đáo. Thế trận phòng ngự phản công với hệ thống 4-4-1-1 đã được các học trò của HLV Indra Sjafri áp dụng đầy hiệu quả, đặc biệt khi các gương mặt tấn công bên phía Thái Lan thường xuyên để mất bóng dễ dàng. Cự li đội hình chặt chẽ góp phần bóp nghẹt không gian tấn công của người Thái ở 1/3 cuối sân cùng sự cơ động và tốc độ của số 15, Saddil Ramdani và số 10, Virki Egy Maulana là công thức đem về 3 điểm xứng đáng cho Indonesia.

Siam Sport cũng nhấn mạnh thất bại 0-2 còn đến từ việc các mảng miếng tấn công của HLV Akira Nishino không hiệu quả. U22 Thái Lan hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của Indonesia, dù hàng công được lĩnh xướng bởi tiền đạo trẻ thường xuyên "ăn cơm tuyển" Supachai Jaided. Ngay cả khi có sự góp mặt của ngôi sao chạy cánh Supachok Sarachat trong hiệp hai, khâu tấn công của Thái Lan cũng không khả quan hơn.

Thua sốc trước Indonesia, báo Thái Lan chỉ ra bốn điểm yếu có thể đưa đội nhà về nước sớm tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Việc sở hữu ngôi sao Supachok trong đội hình cũng không thể giúp đoàn quân của HLV Nishino tránh khỏi thất bại ở trận mở màn SEA Games 30.

Lí giải cho điều này, vị chuyên gia của trang báo Thái Lan cho rằng, tuyển U22 Thái Lan không có được sự chuẩn bị tốt nhất cùng HLV Akira Nishino trước thềm SEA Games. Kể từ khi lên nắm quyền với tư cách là HLV trưởng các ĐTQG của Thái Lan hồi tháng 7, cựu HLV tuyển Nhật Bản đặt trọng tâm của mình vào hành trình cùng ĐTQG Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Còn nòng cốt của U22 Indonesia là một lứa cầu thủ đã thi đấu nhuần nhuyễn với nhau qua nhiều giải đấu. HLV trưởng Indra Sjafri đã có nhiều năm làm việc cùng các lứa cầu thủ trẻ của Indonesia – điều tối quan trọng để có thể tạo nên một sự nhất quán trong lối chơi. Trên thực tế, lứa trẻ này của hai đội tuyển không có sự chênh lệch nhiều về trình độ. Chính U22 Indonesia đã đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan để lên ngôi tại giải U22 Đông Nam Á hồi đầu năm nay ở Campuchia.

Ở phần kết, bài phân tích trên nhắc lại phát biểu của HLV Nishino rằng thành tích tại SEA Games 30 không ảnh hưởng và gần như không liên quan đến quá trình xây dựng và nâng tầm bóng đá Thái Lan mà ông cùng các cộng sự đang cố gắng tạo nên nền tảng. Tuy nhiên, dư luận và cách làm bóng đá tại Thái Lan khác với Nhật Bản. Với không ít CĐV Thái Lan, thất bại tại SEA Games sẽ là một trái đắng rất khó nuốt, nhất là sau những thất bại gần đây trước Việt Nam, đặc biệt là trận thua 0-4 tại vòng loại U23 châu Á trên sân Mỹ Đình.

(Theo Siam Sport)