Thời 4.0: Chẳng phải “ăn may”, đẹp hay không là do mình chọn đó, con gái ơi!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 04/11/2019

Dù Trái Đất có xoay chiều, là con gái, ai cũng muốn mình đẹp và tự tin. Nhiều người có thể sinh ra với thân hình hơi “kém xinh” nhưng chuyện đẹp xấu, thon thả hay tròn trịa đều do mình lựa chọn! Vậy nên nếu có cơ hội chọn lựa để thay đổi bản thân tốt hơn, liệu bạn có chối từ?

Mỗi người được tạo hóa sinh ra với hình hài khác nhau, như để thêm thắt những gam màu độc đáo cho cuộc sống. Dù ngoại hình thế nào, hình dáng ra sao thì mỗi người cũng là một món quà cần được trân trọng. Thế nhưng, lạc lối giữa hằng hà sa số những chuẩn mực và lời khuyên trên khắp các mặt báo và mạng xã hội ngày nay, dường như người ta đang rơi vào hai trường hợp: chạy theo giá trị ảo hoặc "chiều chuộng mình" sai cách.

Là con gái, ai cũng mong mình đẹp hơn mỗi ngày. Thế nhưng, chuẩn sắc đẹp của mỗi người lại khác nhau nên mỗi cô gái lại bị "xã hội" nhìn vào theo những cách khác biệt. Bạn hơi thừa cân, người ta chê bạn béo vì "ăn hết phần thiên hạ". Bạn gầy, người ta bảo bạn chẳng khác "que củi" là bao! Một ngày thức dậy, dăm ba câu nhận xét từ người xung quanh và mạng xã hội khiến bạn mất phương hướng, để rồi chạy theo những giá trị ảo. Bạn bất chấp làm đẹp, kiêm khem ép cân đến mức stress, gò mình trong những bộ trang phục chật ních để hài lòng "thiên hạ", mà kỳ thực lại không hiểu vì sao ép cân mãi nhưng chỗ cần xuống lại không xuống, vòng 2, bắp tay bắp chân vẫn "ngấn mỡ" thế kia!

Thời 4.0: Chẳng phải “ăn may”, đẹp hay không là do mình chọn đó, con gái ơi! - Ảnh 1.

Ở trường hợp thứ hai, bạn nghe những lời chê bai hằng ngày nhưng quyết định không làm gì. Khi đã quá quen với ánh nhìn dị nghị, người ta xem đó là điều hiển nhiên không cần thay đổi. Có bạn luôn nghĩ giảm cân hay tập luyện cũng vậy, mình đâu có thay đổi được "cơ địa" nên vẫn ăn uống thoải mái, chẳng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Để rồi một ngày gặp phải những căn bệnh sức khỏe, mà nặng nhất là trầm cảm vì chẳng biết phải làm gì với chính mình.

Quả thật, mỗi người sẽ có quan điểm và góc nhìn khác nhau về việc chăm sóc cơ thể. Nhưng nếu có thể chuyển sang một suy nghĩ tích cực hơn: mình hành động, mình thay đổi vì chính mình, để bản thân tự tin và hạnh phúc, tại sao không?!

Chuẩn mực là khác nhau nhưng chắc hẳn cô gái nào cũng thích thân hình mình gọn gàng, săn chắc để diện trang phục yêu thích! Mọi thứ có thể bắt đầu bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện hợp lí để mang đến kết quả mong đợi. Nhưng không phải ai cũng có cơ địa thuận lợi từ lúc mới sinh ra.

Cứ nhìn Phương Anh Idol rồi sẽ thấy! Xuất hiện ở Vietnam Idol, Phương Anh có giọng hát nội lực, mê đắm nhưng tất cả tài năng bị ngoại hình hơn 100kg che lấp. Dành cả thanh xuân để giảm cân, cô tập luyện bao nhiêu, cân nặng vẫn chẳng giảm, mỡ cứng thì còn nguyên. Đến mức Phương Anh từng bất lực giãi bày với bè bạn: "Đã nói 1000 lần là đã thử 1000 cách rồi, nhưng mà không xuống được, sao cứ ép giảm cân trong khi đó là chuyện không thể nào!".

Thời 4.0: Chẳng phải “ăn may”, đẹp hay không là do mình chọn đó, con gái ơi! - Ảnh 2.

Ngỡ như mọi cánh cửa đã khép lại, nhưng mới đây, tại sự kiện "READY TO SHOW – Sẵn sàng tỏa sáng", Phương Anh gây bất ngờ khi diện chiếc váy khoe đường cong mềm mại, chân mang giày cao gót và tỏa sáng trong một thân hình thon thả. Thì ra Phương Anh đã quyết định cho mình thêm cơ hội khi chọn thử một giải pháp mà trước kia cô chưa từng nghĩ đến: công nghệ thẩm mỹ cao cấp của Hệ thống TMV Ngọc Dung như là lựa chọn cuối cùng của các phương pháp giảm béo, giảm cân mà Phương Anh có thể nghĩ đến. Kết quả là, chỉ sau 1 tháng, Phương Anh đã giảm 20kg - một cái kết đẹp cho người không bao giờ bỏ cuộc.

Thời 4.0: Chẳng phải “ăn may”, đẹp hay không là do mình chọn đó, con gái ơi! - Ảnh 3.

Từ một cô gái chịu thua thiệt về ngoại hình, Phương Anh đã không bỏ cuộc và chọn cách "tỏa sáng" của riêng mình. Để rồi khi "tái xuất", cô được khán giả mở lòng đón nhận, lắng nghe phần trình diễn với ánh mắt ngưỡng mộ. Khi có một lựa chọn, cô chính là cho mình quyền nắm bắt cơ hội đó để bản thân tốt hơn. Vậy nên con gái ơi, chuyện xinh hay không xinh hoàn toàn là do quyết định của bản thân chứ chẳng phải "ăn may", "bẩm sinh" đâu. Hãy bắt đầu bằng cách bỏ qua chuyện làm vừa lòng "thiên hạ", thật sự lắng nghe cơ thể mình muốn gì. Khi đó, bạn sẽ biết mình xứng đáng với điều tốt để mạnh dạn chọn thay đổi, chọn tỏa sáng và hạnh phúc!