Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân

Thu Hường - Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 24/08/2016

Có những câu chuyện đau lòng mà chúng ta không hề muốn nhắc đến: Một cô gái xinh đẹp như hot girl hắt hủi, bỏ đói mèo đến chết hay một thanh niên độc ác cầm dao xiên cổ chú chó Doberman. Họ - những người trẻ, vì sao lại đối đãi với động vật như thế?

Sự vô cảm là điều mà người ta đã đề cập đến từ rất lâu, nhất là trong thời kỳ mạng xã hội phát triển như hiện nay. Chắc hẳn độc giả vẫn còn nhớ vụ hành hạ 2 con voọc chà vá chân xám rồi tung ảnh lên mạng xã hội Facebook năm 2012.

Và bây giờ, đã 4 năm trôi qua, khi mà xã hội ngày càng phát triển, thật đáng buồn vẫn có những câu chuyện tuy không đạt đến ngưỡng dã man như 3 thanh niên hành hạ voọc chà vá năm nào, nhưng cũng đủ khiến người ta phải giật mình, phải "sợ" vì sự vô cảm với động vật của không chỉ số ít thanh niên bây giờ.

Vụ chú chó bị đâm trọng thương giữa đường phố Hà Nội gây xôn xao

Một vụ giết chó mới xảy ra đêm 21/8 khiến mạng xã hội dậy sóng. Thông tin ban đầu cho hay, chú chó Doberman này được người thanh niên chở đi trên xe đạp điện, khi đến trước số nhà 25 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã cắn nhau với một con chó ta của người dân gần đó.

Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân - Ảnh 1.

Chú chó Doberman bị một thanh niên dùng dao đâm vào cổ.

Ngay sau đó, chủ của con chó Doberman và một số người đi đường đã tách hai con chó ra, chú chó ta không bị thương và trở về nhà. Bất ngờ ít phút sau, một người đàn ông được cho là chủ của con chó ta đã cầm dao lao đến đâm trọng thương chú chó Doberman.

Đoạn video mà người ta ghi lại, có cảnh người chủ của chú chó Doberman kêu gào thảm thiết, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người bên chú chó be bét máu, nằm thoi thóp. Rất may, một thanh niên sẵn sàng để bạn gái xuống xe để cùng người chủ đưa chú chó đến bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội) sơ cứu vết thương, sau đó đưa về nhà để bác sĩ thú y chữa trị.

Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân - Ảnh 2.

Dù cầu cứu tới 3 chiếc taxi nhưng không ai chịu chở chú chó bị thương đi cấp cứu, cho tới khi "soái ca" đi xe máy, chấp nhận bỏ lại người yêu để cứu chú chó xuất hiện thì mọi việc mới bắt đầu được giải quyết.

Vậy là chỉ vì việc 2 vật nuôi có chút va chạm không để lại hậu quả, mà người đàn ông kia sẵn sàng cầm dao "xiên" con vật mà anh ta nghĩ là đã cắn chó của mình. Có lẽ nhiều người không quên được cảnh thê thảm của chủ chó Doberman khi anh vừa cởi áo quấn quanh cổ chú chó, vừa khóc cầu xin sự giúp đỡ, rất đáng thương. Và có lẽ cũng nhiều người cảm thấy khó hiểu hành động "xiên" chú chó để trả thù của người đàn ông kia. Họ đã phải thốt lên "Tại sao lại đối xử với 1 chú chó như vậy?".

Rất may, hiện nay sức khỏe của chú chó Doberman đã tạm thời ổn định. Không chỉ với anh chủ này, mà với nhiều người, việc nuôi động vật trong nhà không chỉ đơn thuần là một con chó, đó còn là người bạn gắn bó biết bao tình cảm, kỷ niệm.

Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân - Ảnh 3.

Một chú chó đáng yêu như thế này, không biết vì lý do gì lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy?

Dù sao, chú chó Doberman cũng thật may mắn khi được nuôi bởi một người chủ tình cảm, hết lòng cầu xin mọi người giúp đỡ khi gặp nạn. May mắn hơn nữa là gặp được một thanh niên tốt bụng sẵn sàng để người yêu xuống xe để chở một con vật đang thoi thóp. Thế nên, bên cạnh sự độc ác của nam thanh niên cầm dao xiên chó, người ta còn cảm thấy ấm lòng vì những điều tốt đẹp sót lại.

Bỏ mặc mèo đến chết vì "Nó là mèo ta đen sì, nằm 1 tháng bẩn kinh lắm"

Còn với câu chuyện của chú mèo ta màu đen, thì có lẽ, chẳng sự ấm áp nào "cứu vớt" nổi thói vô cảm nữa. Sự phẫn nộ, lên án gay gắt mà cộng đồng mạng dành cho cô gái có ngoại hình xinh xắn như hot girl, hình như vẫn chưa đủ…

Một chú mèo ta màu đen bị liệt, 1 tháng không ăn uống gì, không được chủ chăm sóc và vừa mất – câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đằng sau không phải là thái độ "chăm mèo" của cô gái trẻ, chủ nhân chú mèo.

Theo một nhân chứng kể lại, chú mèo ta bị liệt, "vứt 1 chỗ cả tháng trời", "không được cho ăn uống, không ai chăm sóc". Sau khi được các bạn tình nguyện viên của Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đưa về, con mèo đã không qua khỏi vì quá yếu. Chủ mèo lên Facebook comment với bạn rằng: "Em không dám sờ vào người nó. Bảo bố mẹ em thì kêu mèo ta, chữa làm gì. Mà 1 tháng nay nó không chết. (...). Con mèo nhà em đem đến bác sĩ người ta cười cho ấy. Nó là mèo ta đen sì, xong người nó nằm 1 tháng bẩn. Kinh lắm".

Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân - Ảnh 4.

Cô chủ xinh đẹp từng bỏ đói chú mèo bị liệt cả tháng trời.

Vậy là "lỗi" của chú mèo có lẽ do mang trong mình dòng mèo ta, lại màu đen sì, không phải như trên một bức ảnh khác cô chủ ôm ấp con mèo tây – nên mèo mới bị bỏ mặc cho đến chết. Cô chủ chỉ "đọc kinh" cho mèo nghe khi nó đang sắp chết chứ không đem đến phòng khám cứu chữa.

Khi câu chuyện này lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, các bạn trẻ đã không giấu nổi sự phẫn nộ. Sự vô tâm, vô cảm phải chăng là đã lên tới mức báo động, khi mà ngay cả với vật nuôi trong nhà mình hàng ngày, sống cùng mình mà cô gái kia vẫn thờ ơ bỏ mặc. Hay là chú mèo Mun kia, ngoài bộ lông màu đen, thì số phận chú cũng quá đen đủi khi rơi vào tay một cô chủ giàu lòng nhân từ đến mức mèo ốm sắp chết chỉ biết "đọc kinh" chút chút, không thể đưa mèo đi khám vì còn bận đi lễ ngày Rằm? Và lý do cô gái nêu ra khi bị chỉ trích quá nhiều, là "Mình cũng không để ý lắm!"…

Thờ ơ, tàn nhẫn với động vật gặp nạn: Biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân - Ảnh 5.

Hình ảnh chú mèo tội nghiệp.

Thật ra, xã hội có người này người kia, có người yêu động vật hơn cả bản thân, sống cùng chúng như gia đình, thì cũng có người lạnh lùng tới mức hành hạ, giết chó mèo nhiều khi chỉ để lấy vui…, không thì bỏ mặc, "sống chết mặc bay".

Nhưng mà, đọc những câu chuyện về cái sự vô tâm, lạnh lùng, độc ác ấy cứ ngày một nhan nhản trong cuộc sống hàng ngày, lẽ nào chúng ta không thấy buồn cho cách đối xử với vật nuôi đáng sợ như vậy.

Không biết yêu thương con người, làm sao có thể yêu thương động vật!

Nói đến hành vi ngược đãi động vật sau đó tung lên mạng để khoe chiến tích, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, hành vi này xảy ra do 3 nguyên nhân. Thứ nhất, đó là những người khá rảnh rỗi, không có việc gì để làm. Thứ hai là họ không có thú tiêu khiển, coi việc hành hạ động vật là thú vui. Bên cạnh đó, nhiều người làm việc này xuất phát từ mục đích rất "ngây thơ" là để câu view, tăng like cho trang cá nhân hoặc fanpage của mình.

"Thực ra việc hành hạ động vật rồi khoe chiến tích lên mạng không mới và không lạ vì thật ra đến con người, họ còn đối xử như vậy nữa là. Những vụ nhóm bạn nữ đánh đấm, lột đồ của nhau hay đánh ghen tập thể dã man rồi quay clip, tung lên mạng cũng không phải là chuyện hiếm".

Ông Đoàn cho rằng, trước khi biết yêu thương động vật, con người cần phải biết yêu thương lẫn nhau. "Nhiều người hay nói là phải biết yêu động vật thì mới sống nhân từ, thương được con người nhưng tôi nghĩ, trước tiên phải biết yêu thương đồng loại thì sau mới yêu thương xa hơn là yêu thương động vật".

Vị chuyên gia tâm lý cũng phân tích, hành vi ngược đãi hay thờ ơ với con vật gặp nạn không hẳn xuất phát từ thái độ vô cảm. Nó là biểu hiện của tính ích kỷ và thù hận cá nhân. "Tôi lấy ví dụ như vụ anh kia đâm chú chó Doberman thì không phải anh ta vô cảm đâu. Bản chất là anh ta rất yêu thương con chó của mình, chỉ là anh ta không yêu con chó của người khác thôi".

Theo TS. Đinh Đoàn, trong xã hội ngày nay, con người ngày càng phải chịu nhiều áp lực căng thẳng. Vì thế, có đôi lúc chỉ vì những mâu thuẫn, xung đột rất nhỏ, họ sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết. Theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là do giới trẻ không được giáo dục đúng về tình yêu thương con người, yêu thương động vật. Các em học sinh phải lớn lên trong môi trường bạo lực từ gia đình đến học đường rồi ngoài xã hội, trên phim ảnh, sách báo cũng luôn tràn lan những hình ảnh chém giết man rợ thì việc bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi.

"Thậm chí tôi còn biết nhiều gia đình, bố mẹ còn ngược đãi động vật thì làm sao con họ có thể biết yêu thương động vật đúng cách được. Đấy là một hệ quả và trẻ em là những người vô tội phải chịu ảnh hưởng".

Ông Đoàn cho rằng, thay vì đổ lỗi cho giới trẻ, những người lớn tuổi nên nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm của mình. Giới trẻ không tự mình sinh ra bạo lực, bạo lực là thứ có thể học được. Vì thế, nếu từ gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội đều không có bạo lực, ai cũng yêu thương con người, yêu thương động vật thì những câu chuyện đau lòng chắc chắn sẽ không diễn ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày