Clip: Người chủ ôm chú chó Doberman bị trọng thương gào thét giữa đường phố Hà Nội

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 01:18 22/08/2016

Khoảng 10h tối ngày 21/8, nhiều người có mặt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) chứng kiến một người đàn ông đứng ôm chú chó Doberman trong trạng thái bị thương nặng, liên tục la hét và cầu cứu sự giúp đỡ khiến ai cũng cảm thấy xót xa.

Tối ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip cùng một số hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông vừa ôm chú chó vừa hoảng loạn gào thét trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Trong clip, người đàn ông cởi chiếc áo mình đang mặc để băng bó vết thương ở cổ cho chú chó, đồng thời vuốt ve, tìm cách gọi điện cầu cứu người thân và liên tục gào: "Em ơi đừng nằm, đừng nằm".

 Clip: Người chủ ôm chú chó Doberman bị trọng thương gào thét giữa đường phố Hà Nội. Nguồn: Mai Nhu Bui

Cùng với đó, người quay lại đoạn clip trên cũng chia sẻ: "Chó ta thả rông đi chạy loăng quăng cắn chó Doberman nhà người ta trước, chủ chó Doberman rất có trách nhiệm cầu cứu mọi người cùng giúp tách 2 con ra, sau khi tách được thì không vấn đề gì.

Tưởng thế là xong thì chưa đầy 5 phút sau chủ chó ta thả rông cầm ngay phóng lợn ra đâm trúng cổ chó Doberman của anh đi xe đạp điện như hình. Máu chảy xối xả, anh chủ khóc, cởi áo quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp nhìn rất thương tâm: "Em ơi em đừng nằm! Mọi người ơi xin giúp với, con chó nuôi bao năm cũng như con người mà"...

Clip: Người chủ ôm chú chó Doberman bị trọng thương gào thét giữa đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh người chủ dùng mọi cách để cầm máu cho chú chó. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với chúng tôi, chị Mai Nhu Bui cho biết chị đã chứng kiến câu chuyện trên trong khi đang đi uống nước với bạn: "Anh chủ chó Doberman thường xuyên đưa chó đi dạo quanh đây, lúc xảy ra sự việc anh ấy cũng cố can ngăn rồi. Khi đó chú chó chảy rất nhiều máu nên không biết sự tình thế nào".

Chị Mai cũng chia sẻ thêm đã gọi giúp người chủ 3 chiếc taxi nhưng không tài xế nào chịu chở đi, cho đến lúc chú chó gục lả đi vì mất quá nhiều máu thì mới có người nhà tới.

Clip: Người chủ ôm chú chó Doberman bị trọng thương gào thét giữa đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Hình ảnh người chủ cùng mọi người cố gắng can ngăn lúc 2 chú chó cắn nhau. Ảnh: Mai Nhu Bui

Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra thương xót và đau lòng trước sự việc trên.

"Nhìn anh chủ gào thét trong bất lực mà thương quá. Chú chó tội quá cầu mong là sẽ không sao. Loại chó này thường là được huấn luyện rồi mới cho đi ra đường. Chó nuôi bao năm cũng như người bạn thân thiết mà như này khổ thân anh chủ", T.B chia sẻ.

"Hai con chó ra đường cắn nhau cũng là chuyện bình thường, tội nghiệp quá, nhìn anh chủ gào thét thế kia. Cầu mong là chú chó được cứu kịp thời và khỏe mạnh trở lại", một người khác cho biết.

Được biết, sau đó, chú chó đã được sơ cứu tạm thời tại bệnh viện 354. Rất may là chú chó không sao và được trực tiếp chuyển sang bệnh viện thú y để tiếp tục chữa trị.

Clip: Người chủ ôm chú chó Doberman bị trọng thương gào thét giữa đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Hình ảnh chú chó đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Linh Bella

Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher. Dobermann là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người.

Doberman luôn được đánh giá là giống chó thông minh và vâng lời bậc nhất. Đây là giống chó có sức khỏe rất tốt, ít bệnh tật, tuổi thọ trung bình 11-13 năm.

Ở Việt Nam, thú nuôi chó Doberman hiện nay đã bắt đầu trở nên phổ biến. Nhiều người yêu thích dòng chó này đã tìm cách nhập về, bổ sung cho nguồn gen giống hạn chế trước đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày