“Third-Rate My Way” được khen hết lời, mặc “My Sassy Girl” bị “ném đá tập thể”

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 18:48 31/05/2017

“My Sassy Girl” ngay trong tuần ra mắt đã nhận về hàng tá phản hồi tiêu cực. Ngược lại, “Third-Rate My Way” lội ngược dòng và được netizen khen nức nở.

Phiên bản My Sassy Girl năm 2001 đã trở thành bước đệm thần kỳ cho tên tuổi của hai diễn viên hàng đầu xứ kim chi Jeon Ji Hyun và Cha Tae Hyun. Những tưởng sau 16 năm, một "hậu duệ" cải biên cũng với tên gọi My Sassy Girl (Cô Nàng Ngổ Ngáo) do nam thần diễn giỏi Joo Won và ngọc nữ có thực lực Oh Yeon Seo đảm nhận sẽ lại lặp nên thành tích.

“Third-Rate My Way” được khen hết lời, mặc “My Sassy Girl” bị “ném đá tập thể” - Ảnh 1.

Phiên bản My Sassy Girl 2017 chìm trong "gạch đá"

Tuy nhiên, sản phẩm kế thừa này lại khiến người xem thất vọng. Hậu quả khó lường chính là việc khán giả Hàn xuất hiện ở khắp các bài báo về phim đều tỏ thái độ tiêu cực và để lại những bình luận nặng nề về bộ phim.

[+1,138, -77] Làm sao để quay được dở đến như thế... Phim kỳ cục đến nỗi tôi không thể ngậm được mồm khi xem. Khô cạn, hạn hán lời.

[+1,146, -178] Joo Won diễn tệ tới không ngờ.

[+1,133, -125] Oh Yeon Seo sao lại đơ đến vậy? Chẳng giống hồi nàng đóng Come Back Mister.

[+1,020, -60] Mấy tập đầu thì không nên loạn xà ngầu như thế.

[+877, -76] Đừng bảo cái này còn dở hơn Saimdang (Saimdang Light’s Diary là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Lee Young Ae sau 13 năm vắng bóng, tuy nhiên phim trở thành thảm hoạ rating tụt dốc dần về cuối)

[+715, -63] Từ lúc Joo Won đến Joseon là phim chán hẳn. Mọi thứ đều hỗn loạn, không thể tập trung nổi.

[+568, -36] Joo Won hợp với những bộ phim nghiêm túc hơn, đừng phí anh nhà em cho mấy cái kịch bản ấu trĩ như Tomorrow Cantabile hay phim này nữa.

[+441, -27] Thà đem tiền làm từ thiện còn hơn đi quay mấy bộ phim thế này.

[+183, -9] Vì muốn làm phim hài nên cố quá thành quá cố. Lại thêm mấy trò quảng cáo nữa càng đổ thêm dầu vào lửa.

[+157, -6] Trong bản gốc Gyun Woo chỉ là anh chàng bình thường thôi. Đến bản này ảnh tự nhiên trở thành hư cấu quá tôi hoang mang ghê.

“Third-Rate My Way” được khen hết lời, mặc “My Sassy Girl” bị “ném đá tập thể” - Ảnh 2.

Dù được quay trước khá kỳ công, My Sassy Girl vẫn ngập trong những chỉ trích thậm tệ từ phía khán giả. Ngay cả hai diễn viên chính Joo Won và Oh Yeon Seo đã được người xem công nhận diễn xuất qua những dự án trước đó lần này cũng không thể thoát khỏi sự trách móc về phong độ xuống dốc. Mới tuần đầu ra mắt, dù chỉ số rating suýt đạt hai con số (9,3%) nhưng vẫn chuyện tình giữa chàng "bảo vật quốc gia" và nàng công chúa ngổ ngáo đang chìm trong khủng hoảng bị khán giả quay lưng.

Ngược lại, Third-Rate My Way (Đời Tôi Hạng Bét) càng chiếu thêm tập mới lại càng "lên hương". Sau cú bứt phá ngoạn mục về rating hồi tập ba, câu chuyện tình bạn 20 năm của Dong Man (Park Seo Joon) và Ae Ra (Kim Ji Won) đã trở thành lựa chọn số một của khán giả màn ảnh nhỏ mỗi tối đầu tuần.

“Third-Rate My Way” được khen hết lời, mặc “My Sassy Girl” bị “ném đá tập thể” - Ảnh 3.

Third-Rate My Way càng chiếu càng "lên tay"

[+5,111, -61] Thật đỡ không nổi cô bồ cũ của Dong Man. Cô ta cứ liến thoắng "oppa oppa", trong khi Ae Ra thì tươi trẻ hơn hẳn.

[+4,139, -91] Phim này tếu không chịu nổi.

[+3,782, -130] Tôi thậm chí còn mê cặp đôi phụ hơn cặp chính.

[+3,483, -73] Park Seo Joon và Woo Shik trong phim đã lầy rồi, hoá ra thân nhau từ hồi tham gia Shut Up Family đó. Song Ha Yoon và Ahn Jae Hong đứng với nhau cũng thuận mắt quá đi. Tôi chưa từng nghĩ Jung Bong đủ sức làm phim lãng mạn thế này đâu.

[+2,358, -45] Tại sao Dong Man chỉ có thể làm bạn với nữ chính? Tôi thậm chí còn không có một thằng bạn nào như thế trong đời.

[+1,693, -55] Cần lắm một anh bạn thân như Park Seo Joon trong cuộc sống này.

[+1,275, -37] Bộ đôi Park Seo Joon và Kim Ji Won hợp nhau không thể chối cãi. "Chúng ta đâu có phải anh em ruột". Khóc ngàn dòng sông.

[+245, -4] Ghét ghê, tim tôi đang rung động chỉ vì một bộ phim đây này.

“Third-Rate My Way” được khen hết lời, mặc “My Sassy Girl” bị “ném đá tập thể” - Ảnh 4.

Third-Rate My Way là câu chuyện cuộc đời của bốn người bạn thân từ thời thơ ấu. Trong đó, Dong Man và Ae Ra thân thiết với nhau nhất nhưng cũng là những người chịu nhiều vận rủi. Trong cuộc chiến cơm áo gạo tiền, tạm gác giấc mơ từ thuở nhỏ, họ vẫn là chỗ tựa của nhau kinh qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Third-Rate My Way của đài KBS2 và My Sassy Girl đến từ nhà đài SBS vẫn đang đối đầu trực tiếp trong cuộc chiến phim Hàn chiếu vào khung giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba đầu tuần.

Theo Naver