3 câu nói khiến cõi mạng xứ Trung bùng nổ
Ngày 4/6, Vi Đông Dịch (Wei Dongyi) một trong những thiên tài toán học nổi tiếng của Trung Quốc, thường được gọi là "Vi Thần" – chính thức gia nhập nền tảng mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok dành riêng cho Trung Quốc).
Chỉ sau ba ngày, tài khoản của anh đã thu hút hơn 15 triệu người theo dõi. Đoạn video giới thiệu ngắn 4 giây với lời chào giản dị vỏn vẹn 3 câu "Chào mọi người. Tôi là Vi Đông Dịch. Đây là tài khoản (Douyin) của tôi" đã nhận được hơn 9 triệu lượt thích tính đến ngày 7/6.
Điều này đã khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ cũng như thích thú vì từ trước đến nay, "Vi Thần" dù được mệnh danh thiên tài nhưng lại khá kín tiếng. Trước đó, anh hầu như không sử dụng mạng xã hội.
Dười bài đăng, rất nhiều người tò mò về nguyên nhân khiến anh mở tài khoản Douyin. Thậm chí, có người còn hài hước cho rằng, có lẽ anh mở tài khoản này để dạy toán và đây sẽ là đoạn video duy nhất của anh mà chúng ta có thể hiểu được toàn bộ nội dung.
Vi Thần là ai?
Vi Đông Dịch, sinh năm 1991 tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, là một thiên tài toán học nổi tiếng tại Trung Quốc.
Anh xuất thân trong một gia đình trí thức; cha là giáo sư toán học và từng là Chủ tịch Hội Toán học tỉnh Sơn Đông, mẹ là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Kiến trúc Sơn Đông. Từ nhỏ, Vi Đông Dịch đã thể hiện niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với toán học, thường xuyên đọc sách chuyên sâu và giải các bài toán phức tạp cùng cha mình.
Năm lớp 7, anh được thầy Trương Vĩnh Hoa – một giáo viên nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo học sinh giỏi toán – phát hiện và đưa vào đội tuyển Olympic Toán học của trường. Vi Đông Dịch đã giành huy chương vàng tại Olympic Toán học Quốc tế hai năm liên tiếp (2008 và 2009), đạt điểm tuyệt đối 42/42 mỗi năm – một thành tích hiếm có trong lịch sử cuộc thi.
Trong những năm học trung học, Vi Đông Dịch đã tham gia Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 49 và 50, đạt điểm tuyệt đối và liên tiếp giành huy chương vàng. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Sơn Đông, Vi Đông Dịch được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh năm 2010.
Anh hoàn thành chương trình cử nhân năm 2014 và tiếp tục học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của nhà toán học Điền Cương, tốt nghiệp năm 2018 . Sau đó, anh làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Bắc Kinh (BICMR) và được bổ nhiệm làm trợ lý giáo sư tại Đại học Bắc Kinh từ tháng 12 năm 2019.
Mặc dù được Đại học Harvard mời làm việc với mức đãi ngộ hấp dẫn, Vi Đông Dịch đã từ chối để tiếp tục cống hiến cho nền toán học Trung Quốc.
"Trong số hàng ngàn sinh viên, bạn có thể nhận ra Vi Đông Dịch chỉ qua một cái nhìn"
Đến nay, ở độ tuổi 33, những thông tin xoay quanh Vi Đông Dịch vẫn luôn được truyền thông, người hâm mộ quan tâm. Trong đó, lối sống giản dị, kín tiếng, thậm chí từ chối tiền tài, danh vọng của anh gây chú ý hơn cả.
Theo tờ South China Morning Post, dù thu nhập hằng năm của anh hiện ở mức 600.000 tệ (tương đương 2 tỷ đồng), nhưng chi tiêu hàng tháng của anh khi sinh sống tại Bắc Kinh chưa tới 300 tệ (tương đương 1 triệu đồng).
Anh thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ cũ, không phải hàng hiệu. Bữa ăn của anh cũng vô cùng đơn giản, không sơn hào hải vị, có lúc chỉ là bánh bao và nước lọc. Vi Đông Dịch cũng không mua nhà hay sở hữu xe hơi riêng. Căn nhà hiện tại của anh cũng rất ít nội thất, không cầu kỳ.
Thậm chí, thiên tài toán học này từng từ chối nhận giải thưởng có giá trị tiền mặt lên tới 140.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng) của một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc, nhằm ghi nhận tài năng và sự cống hiến trong hoạt động nghiên cứu toán học.
Một người bạn cùng lớp với anh ở cao học chia sẻ, Vi Đông Dịch thường ngày sống khép kín nhưng khá hiền lành, đặc biệt hào hứng khi chia sẻ về toán học: "Trong số hàng ngàn sinh viên, bạn có thể nhận ra Vi Đông Dịch chỉ qua một cái nhìn. Bất kể mùa nào, anh ấy luôn mang theo một chai nhựa 1,5 lít và đi rất nhanh."