Sáng nay, 89.000 sĩ tử Hà Nội sẽ tiếp tục với môn thi cuối là Toán để dự tuyển vào các trường THPT Công lập trên địa bàn. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có nhiều thay đổi lớn, trong đó việc giảm tải số môn thi từ 4 môn thành 3 môn khiến áp lực thi cử trở nên nhẹ nhàng hơn.
Toàn cảnh buổi thi Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 của Hà Nội
Tiêu điểm sự kiện
10:06 ngày 18/07/2020
Kết thúc thời gian thi môn Toán (Hà Nội) và Ngữ văn (Đà Nẵng)
Sau 120 phút, thời gian thi môn Toán đã khép lại, các thí sinh lần lượt ra về. Nhiều thí sinh ch rằng đề thi nhẹ nhàng, vừa sức và không làm khó các bạn. Theo đánh giá, so với đề của TP.HCM hôm qua, đề này dễ đạt điểm cao hơn.
Đỗ Hồng Thuý (học sinh trường THPT Chu Văn An) chia sẻ: "Đề Toán dễ hơn mọi năm, em thấy học sinh dễ dàng làm đến hết câu c bài hình, khó nhất câu đại hơn lắt léo. Em nghĩ bản thân có thể đc từ 9-9,5!"
Những nét mặt hồ hởi của cả phụ huynh và học sinh tại điểm trường Phan Đình Phùng:
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Bạn Phạm Gia Vinh (THCS Đống Đa) chia sẻ: “Mọi căng thẳng của em đều được giải toả khi em thấy đề thi năm nay, vì em nghĩ ít nhất đề sẽ cơ bản hoặc khó như TP.HCM, nhưng đề lại dễ hơn em nghĩ rất nhiều”
Ảnh: B.T
Tại điểm trường Kim Liên, phụ huynh phấn khởi vì đề dễ thở, thí sinh làm được bài và cơ hội lấy điểm cao môn này sẽ rất lớn:
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Bạn Minh Hiếu (học sinh trường THCS Đông Thái) mừng rỡ: "Đề thi Toán năm nay dễ cực, em chỉ làm đại thôi còn không đọc đến câu khó vì đằng nào cũng đc 10 Anh, đủ điểm đỗ rồi!"
Ảnh: Trần Tiến
Với các thí sinh không thi chuyên, môn thi sáng nay cũng sẽ khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Trong chiều nay và sáng mai, những bạn có nguyện vọng đăng ký vào các trường chuyên trên địa bàn sẽ phải trải qua thêm 1 bài thi thử thách nữa. Tuy nhiên, với tâm trạng lạc quan này sẽ tiếp thêm động lực cho sĩ tử bước vào môn chuyên.
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Thí sinh tại Đà Nẵng cũng đã kết thúc giờ thi môn đầu tiên, Đề Văn năm nay gồm 3 câu, câu Đọc-hiểu, câu Nghị luận xã hội về ý nghĩa lời khen, câu Nghị luận văn học hỏi về tác phẩm Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt.
Ảnh: Hà Nam
Sau khi môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 tại Đà Nẵng đã kết thúc. Ghi nhận của PV tại trường THPT Phan Chu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho thấy, hầu hết các học sinh nhận định đề thi môn Ngữ Văn năm nay dễ hơn năm ngoái. Em Nguyễn Quốc Huy cho biết, đề thi này vừa sức và em làm được khoảng 80%.
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
09:25 ngày 18/07/2020
Đã hết 2/3 thời gian làm bài, thí sinh hào hứng rời phòng thi
Với các môn thi tự luận với thời gian làm bài 120 phút, thí sinh có thể nộp bài và rời phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian. Năm nay, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội nhiều hơn năm ngoái, tuy nhiên các trường đã có giải pháp tăng chỉ tiêu để thêm cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh.
Một số thí sinh tại điểm trường Ams đã ra khỏi khu vực thi. Theo chia sẻ, đề toán khá dễ và không lắt léo như năm ngoái. Tuy nhiên, phải hết 120 phút, thí sinh mới được mang đề thi ra bên ngoài.
Trương Đức Quân (THCS Giảng Võ) chia sẻ: “So với mọi năm đề Toán năm nay dễ hơn, bài hình khá đơn giản chỉ cần biến đổi góc, em dự thi chuyên Toán nên phải chắc chắn mới dám ra khỏi phòng thi sớm, em tự tin mình được 10 điểm.”
Ảnh: B.T
Nguyễn Đức Chí - thí sinh tại điểm thi Ams cho biết: “Đề thi toán khá bình thường, em dự đoán mình sẽ được khoảng 9 điểm”
Ảnh: B.T
08:07 ngày 18/07/2020
Hà Nội và Đà Nẵng bắt đầu tính giờ làm bài
Đúng 8h, các điểm thi tại Hà Nội và Đà Nẵng bắt đầu tính giờ làm bài. Thí sinh ở Hà Nội sẽ thi môn Toán trong vòng 120 phút, Đà Nẵng cũng có thời gian làm bài tương tự với môn Văn. Chiều nay, với những thí sinh dự thi vào các trường chuyên ở Hà Nội sẽ phải tham dự tiếp bài thi môn chuyên.
Đối với môn toán, học sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Bút viết; bút chì; com-pa; tẩy; thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
07:29 ngày 18/07/2020
Hà Nội: Nhiều thí sinh đi trễ, quên hồ sơ, máy tính trong ngày thi thứ 2
Dù là ngày thi thứ 2, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra vội vã và đến sau thời gian được thông báo tập trung. Theo quy định, thí sinh đến trễ quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Một thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe được tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình (Ảnh: Trần Tiến)
Ảnh: Trần Tiến
Một thí sinh tại điểm trường Ams tức tốc mang máy tính đến cho con sau khi biết tin con để quên. Nhiều phụ huynh xung quanh tỏ ra quan tâm và hỏi han (Ảnh: B.T)
Ảnh: Trần Tiến
Một thí sinh khác tại điểm trường Phan Đình Phùng quên luôn cả tập hồ sơ, tuy nhiên người bố đã kịp thời hỗ trợ và nhờ các tình nguyện viên giúp đỡ (Ảnh: Trần Tiến)
7h30, cổng trường Ams chính thức đóng lại, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Một thí sinh quên máy tính được mẹ mang đến ngay trước khi tiếng trống tập trung vang lên.
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
07:22 ngày 18/07/2020
Đà Nẵng: Phụ huynh và thí sinh hồi hộp cho môn thi đầu tiên
Sáng 18/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra kỳ thi lớp 10. Theo ghi nhận của PV, dù 8 giờ mới diễn ra môn thi đầu tiên (môn Ngữ Văn). Nhưng từ 6 giờ sáng, phụ huynh đã đưa học sinh đến điểm thi tại trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tâm trạng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều thí sinh và phụ huynh.
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
06:47 ngày 18/07/2020
Hà Nội: Thí sinh tranh thủ có mặt từ sớm, tự tin trước môn thi cuối
Ngay từ sáng sớm, các thí sinh tại Hà Nội đã tranh thủ đến điểm thi và chờ đợi thời gian vào phòng thi. Sau môn Ngữ văn và Ngoại ngữ được đánh giá khá nhẹ nhàng, nhiều thí sinh tỏ ra tự tin cho môn thi cuối này.
Thụy An (học sinh lớp 9D trường THCS Nguyễn Du) chia sẻ: "Mình khá tự tin với bài kiểm tra hôm nay vì cả hai đề hôm qua khá dễ, ánh chừng được 8-9 điểm!"
Ảnh: Trần Tiến
Thời tiết tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng và THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam có phần dễ chịu và mát mẻ hơn so với hôm qua. Nhiều thí sinh và phụ huynh tâm sự tâm trạng thoải mái vì 2 bài thi hôm qua đều khá dễ. Tuy nhiên một số thí sinh cũng chia sẻ sau 2 môn thi không quá khó thì khả năng môn toán sẽ khó hơn, điều này khiến các bạn có đôi phần lo lắng.
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
Một thí sinh tại điểm trường Ams bị mất thẻ dự thi khiến phụ huynh không khỏi lo lắng. Trong các kỳ thi, thẻ dự thi là thứ vô cùng quan trọng để các sĩ tử được vào điểm thi và tham gia kỳ thi hợp lệ.
Ảnh: B.T
Cô Thuỷ (có con học trường Giảng Võ): "Ngày hôm qua em cũng có kể bài thi khá dễ chịu, điểm Văn khoảng 8 và Anh 10. Hôm qua con có dậy sớm học nhưng nay thì cô đã khuyên em nghỉ sớm!"
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: Trần Tiến
Nhiều phụ huynh tranh thủ bàn tán về ngày thi hôm qua (Ảnh: Trần Tiến)