Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 21:33 13/08/2020

12 năm học, bạn đã sử dụng hết bao nhiêu lượng sách vở?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vừa kết thúc, các sĩ tử sinh năm 2002 cũng vừa khép lại hành trình 12 năm đi học dài đằng đẵng. Nhất là với 3 năm cấp 3, áp lực thi cử, học hành luôn bủa vây các bạn vì đây là khoảng thời gian nước rút mà ai cũng cần tập trung nếu muốn hướng cho mình đến một trường đại học tốt.

Khi kỳ thi kết thúc, sĩ tử lại cùng nhau dọn dẹp lại sách vở để nhường chỗ chuẩn bị cho 4 năm đại học phía trước. Nhiều bạn bỗng chốc giật mình vì chỉ có 3 năm thôi nhưng sao sách vở lại nhiều đến thế, tài liệu lại có thể chất thành đống dày cộm như này sao? Nhiều người quay sang tự hỏi là suốt 3 năm, làm thế nào mình có thể vác hết vài chục ký đủ thứ thể loại sách vở, tài liệu trên lưng để đến trường, đến trung tâm luyện thi,...?

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 1.

Ảnh: Trường Người Ta.

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 2.

Ảnh: Trường Người Ta.

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 3.

Ảnh: Trường Người Ta.

Nhìn lại đống giấy ngổn ngang như thế này mới thấy mình đã đầu tư công sức cho việc học nhiều đến thế nào. Những bộ môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh với hàng tá công thức, định nghĩa, thuật ngữ,... hàng loạt những phương pháp, cách giải bài, dạng đề cần học sinh học và ôn để có thể xử lý được nhiều câu hỏi hơn khi bước vào kỳ thi chính thức.

Còn Văn, Sử, Địa, GDCD, những môn học với lượng kiến thức, chữ nghĩa khổng lồ mà có bao nhiêu cuốn sách vẫn chưa đủ chứa hết. Thế nên, một quyển sách sẽ có thêm một lượng kiến thức mới. Cứ như thế mà 3 năm cấp 3 số sách vở mỗi học sinh đã đọc và tìm hiểu có thể lên tới con số hàng chục.

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 4.

Ảnh: Internet.

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 5.

Ảnh: Internet.

Nhiều bạn sau khi thi xong đã thử "đo lường" lại khối kiến thức mình đã ngốn vào đầu. Có người đo được số chồng sách cao ngang ngửa mình, có người cân được lượng tài liệu lên tới vài chục ký. Quả thực, nhiều bạn sẽ bất ngờ về các con số này nhưng nếu nhìn kỹ lại khoảng thời gian đi học, thì những con số ấy lại trở nên rất thức tế. Nhiều tài khoản mạng xã hội sau khi xem qua các bức ảnh được đăng tải đã chia sẻ nhiệt tình:

Bạn T.T.Q bình luận: "Kiến thức chỉ có vài chục cân giấy chứ nhiêu, chưa kể sách giáo khoa rồi đi học thêm nữa!"

Bạn H.H thì hài hước chia sẻ: "Trọng lượng kiến thức đọng lại trong não tỉ lệ nghịch với trọng lượng kiến thức sách vở!"

Bạn H.N đồng cảm: "2 năm trước đem ra cân hình như gần 20kg thì phải, hóa ra năm 12 mình lại học nhiều đến như vậy!"

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 6.

Ảnh: Internet.

Thi tốt nghiệp xong, sĩ tử giật mình với khối lượng sách vở mình đã học: Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông - Ảnh 7.

Ảnh: Internet.