Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không?

Won x Mộng Mộng, Theo Helino 13:15 30/06/2018

Nếu cuộc đời là một trang sách, thì 3 năm cấp 3 là những chương mở đầu hay nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của mỗi người.

Ngày tháng đẹp nhất của đời người không phải là những tháng năm cấp 3 rực rỡ sao?!

3 năm ấy vụt một phát trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường, nay đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh để chuẩn bị bước tiếp trên một chặng đường mới. Chặng đường ấy sẽ khó khăn hơn, gian nan hơn, nhiều thử thách chông gai hơn và đó cũng là lúc bạn hoài niệm về thanh xuân nhiều nhất.

Cảm giác lần đầu tiên được báo tin đỗ cấp 3, lần đầu tiên bước vào cổng trường, lần đầu tiên gặp rất nhiều bạn bè đến từ khắp nơi... là điều mà sau này chúng ta không bao giờ được trải qua nữa

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 1.

Thanh xuân ấy đã rực rỡ hơn khi có cậu, mối tình năm 17 tuổi, người cùng tớ đi hết 3 năm cấp 3 dù ngày đầu gặp gỡ cứ ngỡ chúng ta không thuộc về nhau

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 3.

Và cũng có những tiếc nuối, những thứ tình cảm không bao giờ được nói ra, đối phương cũng chẳng bao giờ biết như thế này

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 5.

Rồi những cú shock khi bước vào một môi trường học khác biệt hoàn toàn cấp 2 nữa

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 7.

Bạn của năm 17 tuổi khi đó đã trưởng thành rồi, chàng trai hoàn hảo ấy cũng không còn là chàng trai 17 tuổi nữa. Ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành, chúng ta không thể mãi đắm chìm trong những ký ức xa xưa.

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 9.

Thanh xuân của 3 năm cấp 3 có vô vàn điều tiếc nuối, nhưng đáng tiếc nhất vẫn là chịu sống khép mình, không mở lòng, không có nhiều bạn bè

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 11.

"Ngày chia tay cuối cấp ba đó, tôi tự hỏi tại sao lại phải khóc khi chúng ta còn có thể gặp nhau ở đại học? Nhưng bây giờ, sau nhiều năm, tôi chỉ ước mình có thể trở về ngay chính giây phút bế giảng năm xưa...để cùng khóc với những người bạn tôi từng yêu thương, khóc cho một thời thanh xuân rực rỡ nhưng cũng lắm hối tiếc..."

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 13.

"Cứ nghĩ 3 năm cấp 3 rất dài, tận 3 năm lận, cứ vậy mà để thời gian trôi tuột đi. Khi quay đầu lại nhìn, khi phát hiện ra mình đã tốt nghiệp rồi..."

Thi THPT Quốc gia xong rồi, bạn còn nhớ đã trải qua ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 như thế nào không? - Ảnh 15.