Theo chân đôi bạn trẻ đi vẽ bảng hiệu miễn phí cho những gánh hàng rong ở TP.HCM

Văn Tiên - Clip: Phú Tuấn, Theo Trí thức trẻ 09:23 03/07/2023

Những nét vẽ hạnh phúc, góp nhặt nụ cười của các cô chú lớn tuổi đã được đôi bạn trẻ thực hiện trên hành trình giúp những gánh hàng rong có cho mình chiếc áo mới.

Đôi bạn trẻ vẽ hạnh phúc trên những gánh hàng rong để đổi lấy nụ cười

Hơn 3 tháng nay, cặp đôi Nguyễn Phú Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Phan Thanh Phượng (25 tuổi) đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở Sài Gòn để tìm gặp và hỗ trợ các cô chú lớn tuổi đang buôn bán hàng rong có cho mình một chiếc bảng hiệu mới bằng những nét vẽ yêu thương.

Những clip ngắn được đôi bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ tất cả mọi người. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng, ủng hộ và dành nhiều lời ngợi khen cho việc làm đầy ý nghĩa của đôi bạn trẻ.

Niềm vui của đôi bạn trẻ khi được giúp đỡ các cô chú bán hàng rong có bảng hiệu bắt mắt hơn

"Khi mà tụi em đi ngoài đường, gặp những gánh hàng rong của cô chú lớn tuổi nhưng bảng hiệu khó đọc, cũ nên quyết định tân trang lại để mọi người dễ nhìn thấy hơn", Thanh Phượng chia sẻ về hành trình của mình.

Để bắt đầu thực hiện ý tưởng, Thịnh và Phượng tranh thủ thời gian rảnh để đi lang thang khắp mọi con hẻm ở Sài Gòn để tìm gặp các cô chú lớn tuổi. Đến nay, đôi bạn trẻ đã vẽ được khoảng 20 bảng hiệu để hỗ trợ cho các cô chú buôn bán hàng rong.

"Tụi em mới vẽ được khoảng 20 xe hàng rong thôi, chưa nhiều lắm nhưng mỗi cô chú đều có một câu chuyện thú vị khiến tụi em học được rất nhiều điều. Mỗi lần thực hiện xong bảng hiệu mới, tụi em không lấy chi phí, chỉ cần cô chú trả tụi em nụ cười thôi", Thanh Phượng vui vẻ nói.

Theo chân đôi bạn trẻ đi vẽ bảng hiệu miễn phí cho những gánh hàng rong ở TP.HCM - Ảnh 3.

Những nét vẽ yêu thương được Thanh Phượng thực hiện trên đường phố Sài Gòn

Một trong những khó khăn lớn nhất của đôi bạn trẻ khi bắt đầu hành trình "vẽ nụ cười" là việc tìm kiếm các cô chú lớn tuổi bán hàng rong để làm sao việc thực hiện của đôi bạn trẻ được ý nghĩa, trọn vẹn nhất.

"Có nhiều cô chú từ chối, không cho tụi em vẽ, nhiều hôm tìm cô chú nhưng đi hoài không thấy. Rồi cũng có lúc đang vẽ thì trời mưa, dù gặp khó khăn cỡ nào, chỉ cần sau khi hoàn thành tác phẩm, được nhìn thấy nụ cười lạc quan, hạnh phúc của các cô chú thì với tụi em, đó là món quà quý giá nhất", Thanh Phượng nói.

Trong chặng hành trình "vẽ nụ cười" của mình, chiếc xe bán bột chiên của ngoại Liên Hoa khiến đôi bạn trẻ nhớ mãi. Sau khi ông mất đi, chiếc xe bột chiên là thứ quý giá lưu lại kỷ niệm của ông bà. Mặc dù chiếc xe đã cũ kỹ, khó thực hiện bức tranh nhưng cả Phượng và Thịnh đều cố gắng mang lại cho ngoại Liên Hoa một chiếc xe xinh đẹp nhất.

Nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ cùng các cô bán hàng rong

"Xe đó tụi em rất khó vẽ, nhưng đó là kỷ niệm của bà, tụi em cũng mong giúp bà hoàn thành được tâm nguyện", Phú Thịnh chia sẻ.

Vừa nhận được tác phẩm của đôi bạn trẻ trên chiếc xe bánh ống lá dứa, chú Long cho biết rất vui khi có được tấm bảng hiệu mới. Lên Sài Gòn mưu sinh hơn 10 năm, chiếc xe bán bánh ống đã theo chú Long đi khắp mọi nẻo đường, đây là lần đầu tiên chú được người khác vẽ tặng cho mình một chiếc bảng hiệu mới.

Theo chân đôi bạn trẻ đi vẽ bảng hiệu miễn phí cho những gánh hàng rong ở TP.HCM - Ảnh 5.

Chiếc bảng hiệu bánh ống lá dứa được cặp đôi thực hiện một cách nhanh nhóng

"Chú rất là bất ngờ, có ai lại đi làm giúp mình như vậy đâu. Chú cảm ơn 2 đứa nhiều lắm, lâu rồi chú không có làm bảng hiệu, cứ để vậy hoài, nhờ tụi con mà chú mới có cái bảng mới", chú Long cười hiền hậu.

Nói về dự định tương lai, đôi bạn trẻ cho biết vẽ tranh vốn là đã đam mê của cả 2 nên chỉ mong rằng bản thân có thể đi thật nhiều nơi, tìm gặp và giúp đỡ các cô chú lớn tuổi có được những chiếc bảng hiệu mới. Từ đó thu nhập thêm những nụ cười hạnh phúc từ các cô chú, lan tỏa những điều tích cực đến với tất cả mọi người.

Có lẽ với 2 bạn trẻ, dù cuộc sống vẫn còn bộn bề những khó khăn nhưng việc được đi, được vẽ trên những chiếc xe hàng rong đã mang lại nguồn năng lượng đầy ý nghĩa như đúng cái tên gọi "vẽ hạnh phúc - đổi nụ cười".

Sài Gòn luôn đong đầy tình thương!!!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày