Tập 4 vòng Giấu mặt "The Voice US" mùa 15 đã vừa lên sóng với những tài năng mới.
Gây chú ý đặc biệt trong tập này là SandyRedd (35 tuổi, đến từ Chicago Illinois). Với ca khúc "River" của Bishop Briggs, nữ thí sinh đã chinh phục hoàn toàn cả 4 chiếc ghế nóng bằng giọng Rock và phong cách sân khấu đầy mãnh liệt.
The Voice US: "River" - SandyRedd
Các HLV thi nhau "quăng đồ" lên sân khấu: Jennifer ném cả 2 chiếc giày lên, cô còn giúp Kelly quăng áo khoác lên, Adam để giày, Blake đặt cả ly nước quen thuộc lên như một cách "đặt gạch" trước, thể hiện niềm khao khát thí sinh này về đội. Kelly lần đầu tiên im ắng một cách bất ngờ, núp sau ghế đỏ và không ngừng ngạc nhiên về màn trình diễn vừa rồi. "Tôi không quan tâm bạn về team nào, tôi chỉ muốn thấy bạn chiến thắng" - có lẽ nhờ chính câu nói ngắn gọn mà chất này nên Kelly đã sở hữu được một ngựa chiến cực ấn tượng như Sandy.
Jennifer vẫn ném giày như thường lệ
Nhưng lần này cả Adam cũng nhập cuộc
Lần hiếm hoi Blake rời ghế nóng
Kelly chỉ biết núp sau ghế đỏ và câm nín
Đồ đạc của các HLV trên sân khấu
Những phần trình diễn khác trong tập 4:
Với "River" của Leon Bridges , Wyatt Rivers không nhận được sự lựa chọn nào từ 4 vị HLV chính. Tuy nhiên, anh chàng 22 tuổi nhanh chóng trở thành thành viên nam đầu tiên của "Đội quân báo thù" từ HLV Kelsea
Sau tiết mục "Meant to Be", Reagan Strange thuyết phục được 2 nam HLV. Tuy nhiên, Adam mới là sự lựa chọn của cô bé 13 tuổi
Chris Kroeze tạo nên cuộc chiến giữa Blake và Jennifer với tiết mục "Pride and Joy". Blake là HLV được lựa chọn cuối cùng
MaKenzie Thomas là chiến binh tiếp theo của Jennifer sau phần dự thi "Big White Room"
Fousheé chọn ca khúc "Redbone" và thuyết phục được Jennifer, Adam. Cô về với team Adam