Úc: Cặp đôi đồng tính mơ ước được kết hôn hợp pháp trước khi qua đời

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 20/08/2015

Cặp đôi đồng tính John Challis và Arthur Cheeseman đều đã bước đến điểm cuối của cuộc đời, và mong mỏi duy nhất của họ là được chính thức kết hôn trước khi ra đi.

3301-d71b3
Ông Arthur Cheeseman (phải) và John Challis (trái) trong tấm ảnh chụp năm 2012.

Một cặp đôi đồng tính đã ngót nghét 80 tuổi, yêu nhau được 48 năm và nay trước lúc chết, họ mong muốn được kết hôn hợp pháp. 

Sau cả chặng đường đời sống hết mình với công việc, gia đình và tình yêu, đây là điều duy nhất còn khiến ông John Challis, 87 tuổi thấy vướng bận trong lòng. “Tôi không thể sống mãi mãi được,” ông Challis nói. Người bạn đời của ông, Arthur Cheeseman đã bước qua tuổi 83, mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ, ông thậm chí không đủ sức khỏe để tham gia buổi phỏng vấn.

“Arthur đã rất yếu rồi,” ông Challis nói. “Chúng tôi gặp nhau tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở New South Wales, đó là đêm cuối cùng của Sydney Northern vô cùng tuyệt vời hồi năm 1967. Chúng tôi cùng bước vào cửa, nhìn nhau và cười, sau đó chúng tôi đi uống cà phê và mọi chuyện bắt đầu.”

Giờ đây bóng tối đang bao trùm cuộc sống của họ, những ngày tháng còn lại, họ chỉ mong ước được công khai mối quan hệ mà nó vốn xứng đáng. “Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, đã trưởng thành cùng nhau suốt bao năm qua và giờ đang chứng kiến người kia già yếu đi mỗi ngày.” ông Challis chia sẻ

“Arthur và tôi đã cùng chung sống 48 năm qua, như bao cặp vợ chồng khác,” ông Challis nói.

Mới đây, cặp đôi đã dành thời gian để đại diện phát ngôn cho cộng đồng người đồng tính lớn tuổi của Úc trong cuộc tranh luận về bình đẳng hôn nhân. Ông Challis tin rằng những cải cách luật pháp sẽ chưa được thông qua cho đến khi Thủ tướng Tony Abbott thay đổi quan niệm phản đối đồng tính của mình.

Giờ đây, ông đang mơ ước, tưởng tượng khi ngày ấy đến sẽ như thế nào. “Chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, trong lặng lẽ cùng với những người bạn thân thiết. Tôi không mong muốn có một lễ cưới tưng bừng hay những điều khác. Chúng tôi sẽ chỉ tụ tập bạn bè, uống mừng chia vui - nếu điều này trở thành sự thật. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, tôi băn khoăn không biết liệu tôi và Arthur có còn sống đến ngày đó hay không."

(Nguồn: abcnews)