Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc bị chém đứt gân tay

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo Trí Thức Trẻ 23:25 18/09/2013

Ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập đoàn đồ uống Wahaha, ông Zong Qinghou, 67 tuổi, đã bị một người đàn ông dùng dao chém đứt gân tay vào tuần trước.

Vụ tấn công khiến người đàn ông giàu thứ 2 Trung Quốc bị thương nặng ở một bàn tay trái, 4 gân trên mu bàn tay bị đứt đã xảy ra ngay trên con phố gần nhà ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước nhưng tới hôm nay (18/9), cảnh sát mới bắt giữ được nghi phạm. 

Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc bị chém đứt gân tay 1

Sau khi điều tra và bắt giữ được hung thủ tấn công ông Zong Qinghou, cảnh sát cho biết nghi phạm hiện đang thất nghiệp và có tên là Yang. Ông Yang đã đến Chiết Giang từ hồi đầu năm nay và đi khắp các tỉnh lân cận của Giang Tô để tìm kiếm việc làm. 

Được biết ông Zong Qinghou là một người tự lập để trở thành tỷ phú và thường xuyên giúp đỡ lao động nhập cư nghèo khổ trên một chương trình truyền hình, bởi vậy, Yang đã đến chỗ tỷ phú xin việc nhưng thất bại. Vì bị từ chối và tức giận nên Yang đã dùng dao hành hung ông Zong Qinghou.

Mặc dù bị thương nặng nhưng vị đại gia lại thông báo mình chỉ "bị thương nhẹ" và cho rằng cuộc tấn công chỉ là một tai nạn và xảy ra khi ông đi một mình, không có vệ sĩ đi kèm.

Tỉ phú Zong Qinghou năm nay 67 tuổi, là người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông được mệnh danh là “Vua nước giải khát” và là người giàu thứ 2 Trung Quốc với số tài sản cá nhân lên tới 115 tỷ tệ (khoảng 18,8 tỷ USD), theo danh sách của China Rich List.