"Tử thi" vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi ngăn lạnh của nhà xác

, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 07/04/2014

Cụ Maria de Jesus Arroyo đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ngăn lạnh của nhà xác cho đến khi tắt thở.

Tháng 7 năm 2010, các bác sĩ của Bệnh viện White Memorial ở Los Angeles kết luận cụ Maria de Jesus Arroyo (80 tuổi) đã qua đời do một cơn đau tim đột ngột. Sau đó họ chuyển cụ xuống ngăn lạnh của nhà xác trong bệnh viện.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Thi thể của cụ bà 80 tuổi được phát hiện trong tư thế lộn ngược so với ban đầu, trên mặt cụ xuất hiện nhiều vết thương. Điều này chứng tỏ cụ đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi ngăn lạnh của nhà xác.

Kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định cụ bà đã chết vì lạnh và ngạt khí, không phải do đột quỵ như các bác sĩ đã kết luận trước đó.

Thi thể của cụ Maria de Jesus Arroyo được phát hiện trong tư thế lộn ngược so với ban đầu, trên mặt cụ xuất hiện nhiều vết thương.

Gia đình cụ Maria de Jesus Arroyo đã đâm đơn kiện Bệnh viện White Memorial. Họ cho rằng chính sự sơ suất và cẩu thả của các bác sĩ tại đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người thân họ. 

Ông Scott Schutzman, luật sư của gia đình nạn nhân nói rằng: “Hơi lạnh trong nhà xác đã khiến cụ tỉnh lại. Cụ đã dùng hết sức để thoát ra ngoài. Trong khi vùng vẫy, cụ đã bị thương ở mặt. Những thông tin mà các bác sĩ pháp y cung cấp cho chúng tôi chứng tỏ cụ đã phải vùng vẫy rất nhiều”.

Tuy nhiên, các bác sĩ của bệnh viện này vẫn khăng khăng khẳng định họ không có bất cứ sai sót nào trong việc chẩn đoán bệnh cũng như xác định nguyên nhân gây ra cái chết của cụ bà.