Tự tay trồng 1,6 triệu mét vuông hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ đã mất

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 21/08/2015

Khi bà Babbette Jaquish qua đời vì ung thư vào tháng 11 năm ngoái, chồng của bà, ông Don Jaquish đã trồng một cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 1,6 triệu mét vuông (160 héc-ta) để dành tặng cho người vợ đã khuất.

3401-5f22a
Ông Don và bà Babbette chụp ảnh cùng nhau vào năm 2011, họ kết hôn vào năm 2000.

Bà Babbette Jaquish yêu thích rất nhiều loại hoa, đặc biệt là những đóa hướng dương rực rỡ. Vì thế, khi bà qua đời vì ung thư vào tháng 11 năm ngoái, ông Don Jaquish đã trồng một cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 160 hecta dành tặng cho bà. “Vợ tôi là người phụ nữ đẹp vẹn toàn, như những đóa hoa hướng dương vậy” ông Don nói.

3402-5f22a
Bà Babbette Jaquish đã qua đời vì ung thư vào ngày 17/11/2014, bức ảnh này bà chụp vào năm 2011.

Ông Don đã mất một tuần để trồng cánh đồng hoa hướng dương nằm trên Wisconsin’s Highway 85 ở Eau Claire vào tháng 6 vừa qua. Trước đó, ông dự định bán hạt giống hoa hướng dương và quyên góp số tiền kiếm được cho bệnh viện, các công trình nghiên cứu và các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Với những mảnh đất không thuộc sở hữu của Don, hàng xóm sẽ cho ông thuê lại với giá rất rẻ. Sau 75 ngày trồng trọt chăm sóc, cuối cùng những bông hoa cũng đã nở rực vào tháng này.

Cô ấy có biệt danh "quý bà hướng dương” - ông Don nói, “vì thế sau khi cô ấy mất, tôi nghĩ việc trồng cánh đồng hoa hướng dương dài 4.5 dặm ngay trên Highway 85 là một món quà ý nghĩa dành cho cô ấy.”

Từ năm 1972, ông Don là một nông dân bán hạt giống tại Eau Claire, và ông đã gặp bà Babbett, một người chuyên bán các thiết bị về hạt giống, sau đó họ kết hôn vào năm 2000. Đây đều là lần tái hôn thứ 2 của họ.

3403-5f22a
Một góc của cánh đồng hoa hướng dương rộng 160 hecta do ông Don tự tay trồng và chăm sóc.

3404-5f22a
Vợ chồng nhà Jaquish đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương cùng với gia đình. Bức ảnh chụp vào năm 2011. 

Trước khi mất một tháng, ông Don và cô con gái White đã biến ước mơ có một cánh đồng hướng dương vô tận của bà Babbette trở thành sự thật, họ đã thành lập công ty Babbette’s Seed of Hope (Công ty Hạt giống và Hy vọng Babbette).

3405-5f22a
Ông Don trồng hoa hướng dương dọc Wisconsin’s Highway 85 để tưởng nhớ đến người vợ quá cố.

Công ty Babbette’s Seeds of Hope sẽ sớm đưa vào hoạt động buôn bán, cùng với câu chuyện của bà Babbette được in trên những chiếc túi đựng hạt giống hoa hướng dương, và ông Don chia sẻ họ sẽ tiếp tục trồng hoa hướng dương cho bà Babbette mỗi ngày. Cô con gái White nói họ vẫn chưa quyết định mức giá cho mỗi túi hạt giống và nơi được nhận số tiền quyên góp từ lợi nhuận bán hàng.

3406-5f22a
Ông Don chụp hình cùng với cháu gái Anna và cháu trai Andrew Schoen vào tháng 8/2015.

(Nguồn: abcnews)