Mới đây, nhiều người đã không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện của chiếc tủ lạnh đựng đồ ăn từ thiện bên ngoài nhà hàng Pappadavada ở thành phố Kochi, miền nam Ấn Độ.
Đây chính là chiếc tủ lạnh tình thương dành cho những người vô gia cư.
Được biết, cô Minu Pauline, chủ quán Pappadavada chính là người nghĩ ra sáng kiến này. Trả lời với trang Huffington Post, Minu cho biết cô sẽ không bao giờ biết mình đã lãng phí thế nào nếu đêm đó, cô không bắt gặp một phụ nữ nghèo đang lục lọi thùng rác của nhà hàng để tìm miếng ăn. Chính vì thế, Minu đã hào phóng mua một chiếc tủ lạnh, đặt tên là "nanma maram" (tạm dịch: cây lòng tốt), chuyên đựng đồ ăn thừa của nhà hàng. Ngoài ra, nó sẽ được mở 24/7 cho phép người vô gia cư có thể đến lấy đồ bất cứ khi nào.
Bên cạnh đó, cô cũng thấy rằng tất cả chúng ta đều đang phung phí thức ăn mỗi ngày trong khi có hàng ngàn người ngoài kia đang chết vì đói khát. Vì thế, sao không chia sẻ và giúp đỡ để đồng loại có cuộc sống tốt đẹp hơn?
Tuy nhiên, có nhiều người cũng tỏ ra lo ngại rằng việc kinh doanh của Minu sẽ bị ảnh hưởng nếu có quá nhiều người vô gia cư kéo đến đây mỗi ngày. Song, cô lại không mấy để tâm đến điều đó bởi có thể giúp người đã là điều rất đáng quý rồi.
Nếu không nhìn thấy một phụ nữ nghèo lục lọi thùng rác trong đêm tối, có lẽ Minu sẽ không bao giờ nảy ra ý tưởng hay ho này.
Được biết, chiếc tủ này sẽ mở 24/7 để người nghèo có thể sử dụng bất cứ khi nào.
Toàn bộ thức ăn thừa của nhà hàng sẽ được đặt trong chiếc tủ lạnh này.
Dù việc kinh doanh có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nhưng Minu cũng không mấy bận tâm.
Nguồn: Huffington Post