Triệu phú Trung Quốc sống trong cảnh nợ nần sau khi nhận 75 con nuôi

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:29 15/06/2015

Triệu phú 46 tuổi Li Li Juan bắt đầu nhận con nuôi từ năm 1996, đến nay cô đang nuôi dưỡng 75 đứa con nhưng không may lại lâm vào cảnh nợ nần do kinh tế đi xuống và đối mặt với bệnh tật.

Cô Li cùng 75 đứa con hiện đang sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, hiện tại cô đang ngập trong khoản nợ khổng lồ lên đến 2 triệu nhân dân tệ do vay tiền để nuôi con và chữa bệnh, 4 năm trước cô Li nhân chẩn đoán bị ung thư giai đoạn 2.



Trong những năm cuối 1980, đầu 1990, cô Li đã từng là triệu phú giàu có bậc nhất tỉnh Hà Bắc, sở hữu nhiều xí nghiệp may mặc lớn, bắt đầu từ năm 1996, cô đã dùng số tiền khổng lồ mình kiếm được để làm từ thiện và nhận nuôi trẻ mồ côi trên khắp tỉnh.

Đến đầu những năm 2000, cô Li chuyển sang đầu tư vào khai thác quặng sắt, tuy vậy đến năm 2008, mỏ quặng Hà Bắc bị chính phủ đóng cửa để xây dựng khu đô thị, cắt đứt nguồn thu nhập chính của người phụ nữ tốt bụng, mẹ của 75 đứa trẻ mồ côi.

Từ lúc đó, cô Li bắt đầu bán dần tài sản, nhà cửa để có tiền nuôi các con, năm 2011, cô Li nhận chẩn đoán mình bị ung thư hạch bạch huyết. Sau 7 ngày nằm viện, cô đã quyết định ra về vì phí điều trị quá lớn. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ từ các đại gia hảo tâm tỉnh Hà Bắc, nhưng cô vẫn phải vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống hằng ngày, hiện tại, nữ đại gia một thời này đang ngập trong món nợ 2 triệu nhân dân tệ và khó có khả năng chi trả.



Mặc dù nhận 75 đứa con nuôi, nhưng con đẻ của cô - Anh Xiao Wen đã không nhìn mặt mẹ suốt 10 năm qua. Nguyên do đến từ việc cô Li bận chăm sóc con nuôi bị não úng thủy mà không chăm anh Xiao trong những ngày nằm viện do chấn thương cột sống.

Hiện tại, 75 đứa con của cô không nhận được sự trợ giúp của trung tâm bảo trợ xã hội do chúng không còn là trẻ mồ côi nữa, mà đã trở thành con đẻ của cô Li trên giấy tờ.