Bạn có thể không tin nhưng Tổng thống Obama có thói quen mang theo mình rất nhiều đồ lặt vặt. Không phải vì ông thích những thứ lắt nhắt, mà là vì những đồ vật tưởng như vô giá trị ấy nhắc nhở ông về những người mà ông đã từng có cơ hội gặp gỡ.
Tổng thống Mỹ cho biết tại Nhà Trắng, ông có hẳn một bát tô đựng những món đồ vặt này. Cái bát tô ấy có thể coi là một nguồn động lực, truyền sức mạnh và cảm hứng cho Obama mỗi khi ông cảm thấy mệt mỏi.
Tổng thống Mỹ thích mang những món đồ lặt vặt theo người.
Trong buổi phỏng vấn với Youtuber Ingrid Nilsen, Obama nói rằng mấy món đồ vật này rất quan trọng với mình, không những là nhắc nhở ông về sự ngưỡng mộ đối với người đã tặng ông món quà mà còn truyền cho ông cảm nhận về hoà bình, khiến ông hiểu thêm về luân thường đạo lý. Một trong những món đồ ấy là bức tượng Phật nhỏ bé do một nhà sư tặng. Một món khác là miếng chip chơi bài Poker mà ông nhận được từ một tay lái mô-tô trong chiến dịch bầu cử Tổng thống.
"Miếng chip may mắn này tôi nhận được từ tay lái mô-tô có vẻ ngoài khá ngầu. Anh ta có ria mép dày, đầu hói và rất nhiều hình xăm. Đó là khi tôi đang chạy đua Tổng thống ở Iowa năm 2007", Obama chia sẻ.
Obama khoe bức tượng Phật tí hon được một nhà sư tặng.
Cây thánh giá mà ông được đích thân Giáo hoàng Francis gửi tặng.
Bức tượng thần khỉ Hanuman nhận được ở Ethiopia.
Những món đồ này giúp Tổng thống Mỹ cảm thấy phấn chấn hơn khi gặp chuyện không vui.
Obama đi đâu cũng mang theo mấy món đồ nhỏ này. Mỗi khi cảm thấy buồn hay xuống tinh thần, Tổng thống Mỹ có thể thò tay vào túi, nghĩ về những người mà ông từng gặp, những người đã từng ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như cách ông nhìn nhận về cuộc sống, để rồi nhắc nhở bản thân rằng mình nên tiếp tục làm việc và mạnh mẽ lên.