Tổ chức IS vẽ ra viễn cảnh "thiên đường" để kêu gọi phụ nữ gia nhập

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/03/2015

Ngày càng nhiều những phụ nữ trẻ từ khắp châu Âu bỏ nhà đến Syria hoặc Iraq để gia nhập lực lượng IS, vậy họ đã làm như thế nào? Nữ nhà báo Pháp mang biệt danh "Anna Erelle" sau một thời gian gia nhập các hội nhóm IS trên mạng xã hội đã chia sẻ toàn bộ với tạp chí The Sunday Times của Anh.

Erelle chia sẻ rằng đầu tiên cô phải tạo một tài khoản mạng xã hội giả để làm quen với những "Cô dâu thánh chiến" đang có ý định đến với IS. Hầu hết những cô gái này đều chẳng biết gì về tôn giáo cả, đa số họ đều có tư tưởng "Các bạn suy nghĩ bằng khối óc, chúng tôi suy nghĩ bằng trái tim".


Các binh sĩ IS thường sử dụng những tấm ảnh như thế này để "tán gái".

Không lâu sau khi Erelle sinh hoạt trong các hội nhóm IS bằng tài khoản giả, cô đã thu hút sự chú ý của một binh sĩ IS tên Abou Bilel. Hắn là thành viên của một đội chỉ có nhiệm vụ đi "tuyển quân" để kêu gọi các cô gái trẻ theo đạo Hồi trên khắp châu Âu bỏ nhà đến Syria.

Câu đầu tiên Bilel hỏi cô là "Em có phải người Hồi giáo không?" nếu trả lời là không, các "chuyên gia" này sẽ không nói gì nữa mà chuyển sang săn đuổi đối tượng khác.

Trong quãng thời gian liên lạc qua mạng xã hội, Bilel cố gắng thuyết phục Erelle đến Syria để kết hôn với hắn. Bilel thường gửi ảnh đang đi xe Jeep xịn, đeo đầy súng, ôm cả bọc tiền. Để gây ấn tượng với người đẹp, hắn còn hứa rằng cô sẽ được cung phụng như một công chúa nếu đến Syria.


Khoe xe và súng là yếu tố không thể thiếu trong công cuộc chinh phục người đẹp của binh sĩ IS

Tất nhiên, những thiếu nữ trẻ 15 tuổi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó, thế nên hàng chục thiếu nữ Anh Quốc đã bỏ nhà đi để trở thành công chúa ở Syria trong năm vừa qua.

Theo nghiên cứu của Erelle, 3 thiếu nữ Anh Quốc mới bỏ nhà đi gần đây đã vướng phải lưới tình của một binh sĩ tên Aqsa Mahmood và bạn của hắn, họ thường xuyên chat và liên lạc qua mạng xã hội Tumblr.

Cả 3 cô gái đều được thuyết phục rằng Syria dưới chế độ IS là một thiên đường, sẽ không có tương lai nào nếu họ sống ở Anh hoặc Pháp, họ sẽ chẳng thể nào tìm được chồng tốt và giàu có, sẽ chẳng có ai coi họ ra gì vì họ là người Hồi giáo. Chính Erelle thừa nhận cũng có lúc cô cảm thấy động lòng vì Bilel ăn nói rất ngọt ngào và thậm chí hắn đã hứa sẽ mua nhà cho cô ở Syria.


3 nữ sinh Anh 15 tuổi mới bỏ nhà đi và một nhóm binh sĩ xếp hàng tạo dáng để... tán gái

Khi các "cô dâu tương lai" đổ gục dưới các ngón đòn tán tỉnh, các tay "tuyển quân" chuyên nghiệp của IS sẽ vẽ đường đi nước bước cho họ để có thể đến được Syria hoặc Iraq mà không bị bắt lại dọc đường. Đối với Erelle, Bilel hướng dẫn cô phải bay từ Paris đến Amsterdam, Hà Lan, sau đó bắt xe bus đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có người đón để tiếp tục đi đường bộ sang Syria.

Tuy nhiên, theo lời kể của Erelle, vì cũng vẫn còn trẻ tuổi nên Bilel thậm chí còn đòi cô mua cho vài món đồ  hàng hiệu khi đến sân bay Amsterdam.


Một binh sĩ IS trẻ người Anh đăng ảnh mình lên mạng xã hội


Erelle chia sẻ "Các tay súng IS thường nói là họ ghét phương tây, thế nhưng họ lại thích giày Nike và kính Ray-Ban, ăn mặc hàng hiệu cũng là một phương pháp khá hiệu quả để thu hút các thiếu nữ mới lớn".

Tuy nhiên, vì không có mặt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ như "hẹn ước" nên hiện giờ nhà báo mang mật danh Erelle đang sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát và lực lượng chống khủng bố Pháp, Bilel sau khi biết mình bị lừa đã tuyên bố sẽ tìm cách bắt cóc nếu biết được tung tích của Erelle.


Một "cô dâu thánh chiến" đăng ảnh khoe nhà mới sau khi sang đến Syria


Theo nữ nhà báo Erelle, hiện nay có khoảng hơn 550 phụ nữ châu Âu đang sống ở miền bắc Iraq và miền đông Syria, nơi tổ chức IS cai trị, và con số này vẫn còn tiếp tục tăng vì có rất nhiều thiếu nữ đạo Hồi tại các quốc gia Tây Âu như Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha đang bị các binh sĩ IS tán tỉnh dụ dỗ trên mạng xã hội.

Theo Business Insider/Tổng hợp