Tiền của ông hoàng Instagram Dan Bilzerian từ đâu mà có?

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:22 30/08/2015

Sở hữu khối tài sản kếch xù, là tâm điểm chú ý với 12 triệu lượt theo dõi trên Instagram, cái tên Dan Bilzerian chưa bao giờ hết nóng với dư luận. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Dan lấy tiền ở đâu để được hưởng cuộc sống giàu sang như vậy?

Là một ngôi sao trên Instagram với lượng người theo dõi thuộc hàng "top của top", ông hoàng ăn chơi Dan Bilzerian chưa một lúc nào thôi làm Internet bớt thót tim bởi những chiêu trò của mình, từ việc xuống máy bay với những cô gái ngực trần, ngồi trên ngai vàng cho đến gần đây nhất là ném cô diễn viên phim cấp 3 xuống hồ bơi khiến cô này bị chấn thương. Cuộc sống của gã đàn ông vạm vỡ, râu ria này chỉ có thể tóm được bằng hai chữ "ngông cuồng".

1-c67c7
Dan Bilzerian, ông hoàng Instagram với 12 triệu người theo dõi.

Thế nhưng cái sự ngông cuồng ấy lại là ước mơ của toàn bộ đám đàn ông coi gái gú, tiền bạc, siêu xe, vũ khí dát vàng là thước đo cho sự thành công. Gã đại gia Florida cũng thể hiện mình là người khá "đa tài", từ đua xe, chơi Poker chuyên nghiệp, thậm chí từng là diễn viên đóng thế. Cũng bởi ăn chơi điên cuồng mà Bilzerian đã từng tới 2 lần bị trụy tim khi còn chưa đến tuổi 35. Quả thật không có gì mà Dan Bilzerian không dám làm. Thậm chí đã có lần Dan từng đệ đơn xin được lấy hình ảnh gương mặt mình làm thương hiệu nhận diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Blitz NV, Las Vegas. Được biết, Blitz NV lại là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn Goat Works thuộc sở hữu của Dan tại Montana. Tóm lại, "ông tướng" này sở hữu một công ty có công ty con mà thương hiệu của nó chính là gương mặt vị chủ nhân của công ty chủ quản.

Vậy cuối cùng Dan Bilzerian nổi tiếng vì cái gì? Kỹ năng chơi Poker? Tay đua đẳng cấp, hay diễn viên đóng thế giàu kinh nghiệm? Tất cả đều không phải, cái đem lại sự nổi tiếng cho gã to con này chính là số tài sản kếch xù mà ngày ngày Dan vung qua cửa sổ trong suốt 14 năm qua. Theo Dan, vấn đề đầu tiên là tiền đâu, sau đó có tiền rồi thì mới có trò vui, rồi lại bằng những trò vui tốn kém để đổi lấy danh tiếng, sau đó tận dụng danh tiếng để kiếm thêm bộn tiền.

3-c67c7

Nhưng làm thế nào để quy trình khép kín ấy có thể hoạt động? Bởi cái đầu tiên cần có nhất chính là tiền, và Dan lấy đâu ra lắm tiền như thế?

Nếu bạn hỏi Dan Bilzerian câu hỏi trên, gã đàn ông 34 tuổi sẽ trả lời gọn lỏn: "Chơi Poker". Trong buổi phỏng vấn với Daily Dot năm 2013, Dan tiết lộ rằng anh bắt đầu sự nghiệp "xòe quạt" từ khi vẫn còn học đại học: "Năm thứ 2 đại học, tôi trở nên khánh kiệt, thế là tôi vung hết tiền vào trò đỏ đen, bán súng của mình, biến 750 USD thành 10.000 USD, sau đó lại biến khoản đó thành 187.000 USD". Cũng trong năm ấy, tờ DailyMail đã mô tả Dan như "nhà vô địch Poker 100 triệu USD" và gây chấn động Internet toàn cầu.

Nhưng vẫn còn một lý do nữa lý giải cho bước "khởi nghiệp" hoành tráng của Dan Bilzerian, đó là Dan sẵn đã nắm trong tay rất rất nhiều tiền, và lý lịch số tiền ấy chưa chắc đã được sạch. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Dan có mối quan hệ dây mơ rễ má với một mạng lưới các tập đoàn, công ty và các loại hình kinh doanh khác được lập ra để bảo vệ người cha tội phạm tài chính Paul Bilzerian của mình. Có nghĩa là, Dan được thừa hưởng một khoản tiền bất chính từ những năm 90, "thành quả" của công cuộc đục khoét của người cha. Số tiền mà "Bizerian lớn" nợ Cục dự trữ liên bang ngày đó đã là 10 triệu USD.

0418931767_13883480_8col-a72a8
Paul Bilzerian, cha của Dan Bilzerian.

Và trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, đại gia chơi ngông cũng tự thừa nhận rằng mình có được hưởng "một ít" tiền từ cha,  kẻ khi ấy bị Ủy ban chứng khoán và hối đoái phạt tới 62 triệu USD vì tội gian lận tài chính nhưng lại "chày bửa" không chịu trả cho tới tận bây giờ. Anh "Bilzerian con" không chịu tiết lộ rõ khoản tiền thừa hưởng là bao nhiêu, và vai trò của số tiền ấy trong quá trình khởi nghiệp của mình, chỉ khẳng định mình tự tay kiếm được 50 triệu USD bằng cách đánh Poker trong hơn 1 năm. 

Lật lại khoản nợ mà Bilzerian bố nợ Ủy ban chứng khoán và hối đoái SEC năm 1991, trong 62 triệu USD ấy tính đến năm 2014, tức 13 năm trôi qua chỉ được thanh toán 3,7 triệu USD, số còn lại không được thanh toán với lý do không có khả năng chi trả. Trong vòng 2 thập kỷ tiếp theo, SEC và Paul Bilzerian liên tục vờn bắt nhau trong trò chơi mèo đuổi chuột của giới tài chính. Thế nhưng lúc nào con chuột cũng đi trước mèo 1, thậm chí có khi là 5 bước.

Bd-gjPOCcAAXAKI-c67c7
Dan sống sung túc nhờ tài sản bất chính mà cha để lại?

Giữa năm 1994-1999, Paul Bilzerian biến số tài sản kếch xù của mình thành các thể loại quỹ ngoại biên, công ty gia đình. Rõ ràng mục đích của hành động này là để che giấu số tiền khỏi tầm mắt các chủ nợ. Sau đó Paul và vợ Terri Steffen lập ra một quỹ gia đình vào năm 1995, rồi bắt đầu dùng quỹ này để hợp pháp hóa số tiền, biến nó thành dạng quỹ bất khả thu hồi. Quỹ bẩn này tiếp đến lại được truyền cho hai người con trai Dan Bilzerian và Adam Bilzerian ( cũng là một tay poker nổi tiếng). Tóm lại, số tiền mà hai anh em nhà Bilzerian được thừa hưởng chính là số tiền thuộc về Ủy ban chứng khoán và hối đoái trước kia nhưng đã được rửa qua rất nhiều "nước". Ước tính số tiền quỹ bẩn đó là khoảng 12 triệu USD, mỗi người con trai thừa hưởng 1 nửa số đó. 

Tiếp nối truyền thống mà cha mình để lại, Dan và Adam liên tục sử dụng các chứng danh, công ty trước đó kế thừa từ phụ huynh, kẻ tung người hứng thi nhau "cò quay" lệnh đòi tịch thu 30% giá trị tài sản mà SEC đã và đang kiên trì theo đuổi. Cứ như vậy, "nhà vô địch Poker" cùng em trai tà tà mà hưởng thụ cuộc sống giàu sang với gái gú, vũ khí cùng những trò ngông cuồng.

( Nguồn: Vice)