Thói ăn chơi trác táng của thế hệ siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc

, Theo Trí Thức Trẻ 13:20 10/07/2015

Để thể hiện đẳng cấp của mình, thế hệ siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc luôn có những thú vui xa xỉ, không giống ai như mua Apple Watch cho chó cưng đeo, chất siêu xe thành đống như đồ chơi và thậm chí họ còn tổ chức những cuộc ăn chơi "xác thịt" thâu đêm suốt sáng...

Chó cưng đeo Apple Watch, siêu xe được chất đống như đồ chơi, tiền mặt, đồ hiệu được trưng bày khắp nơi trong biệt thự... đó chỉ là vài trong số hàng trăm cách thể hiện đẳng cấp, sự giàu có và độ ăn chơi trác táng của con cái giới siêu giàu Trung Quốc. 

Những chiếc siêu xe, xe sang được ví như những món đồ chơi không thể thiếu của thế hệ siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc.

Những món đồ trang sức hàng hiệu bày la liệt khắp giường.

Được biết đến với cái tên "Thế hệ siêu giàu thứ 2", những cậu ấm cô chiêu là con của các đại tỷ phú Trung Quốc được sống sung sướng trong nhung lụa ngay từ khi mới lọt lòng. Để thể hiện được sự giàu có, họ cùng nhau tham gia trang Twitter "Rich Kids Of Instagram" (Hội con nhà giàu trên Instagram) và "tranh tài" với các ứng viên trong và ngoài nước. 


Những bức ảnh khoe tiền...

... hay thú chơi xa xỉ đã trở nên quen thuộc.

Lối sống ăn chơi trác táng nhiều tai tiếng

Trên thực tế, thế hệ siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc thường chỉ làm những công việc lặt vặt trong công ty, tập đoàn của cha mẹ hoặc họ thậm chí chẳng làm gì mà chỉ ở nhà và tận hưởng cuộc sống phú quý giàu sang do bố mẹ đem lại. 

Do không hiểu được giá trị của đồng tiền, nhiều cậu ấm cô chiêu thoải mái vung tiền qua cửa sổ bằng những thú ăn chơi trác táng đầy tai tiếng.

Vào năm 2013, hàng loạt các vụ scandal của thế hệ siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc được vạch trần đã khiến dư luận nước này vô cùng bức xúc. 

Tháng 4/2013, tờ Shanghai Daily đưa tin về 1 bữa tiệc "xác thịt" được tổ chức tại Tam Á, Hải Nam. Liên quan đến vụ việc này, 1 người mẫu bị đồn đã kiếm được 600.000NDT (khoảng 2 tỷ đồng) sau 3 ngày “phục vụ” ở Tam Á. 

Ngoài ra, cô gái có tên Guo Mei Mei (23 tuổi) - được xem là Nữ hoàng trong thế hệ siêu giàu thứ 2 - đã bị buộc tội bán dâm tại bữa tiệc "xác thịt" đầy tai tiếng. Tuy nhiên, đáp lại những cáo buộc đó, Guo Mei Mei đã đăng tải 1 bức ảnh với rất nhiều chip đánh bạc có tổng trị giá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) với dòng chia sẻ "Quá giàu để phải bán dâm". 

Guo Mei Mei bị cáo buộc bán dâm.


Nhưng cô khẳng định mình đã quá giàu và chẳng cần phải bán dâm.

Mặc dù vậy, sau hàng loạt những cáo buộc với những bằng chứng cụ thể, cuối cùng Guo Mei Mei cũng đã thừa nhận hành vi bán dâm của mình. 

Guo Mei Mei bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, Guo Mei Mei cũng từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hội chữ thập đỏ Trung Quốc khi khẳng định cô là 1 thành viên của hội. Mặc những lời chỉ trích từ phía dư luận, Guo Mei Mei đáp trả "Tôi thích khoe khoang".

Cũng trong năm 2013, dư luận Trung Quốc được phen xôn xao trước thú tiêu tiền, khoe của của cô gái có tên Zhang Jiale. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Zhang Jiale thường đăng tải hàng loạt những bức ảnh về những chiếc túi đắt tiền, những chuyến du lịch trên phi cơ riêng hay những bữa tiệc xa hoa bên bạn bè cũng là con cái của giới siêu giàu Trung Quốc. Được biết đến như 1 tomboy, Zhang Jiale (22 tuổi) là con gái của ông Zhang Jun, ông trùm điện tử và bảo hiểm tại Trung Quốc.


Zhang Jiale với đống hàng hiệu.


Những chuyến du lịch bằng phi cơ riêng.



Zhang Jiale trong những bữa tiệc xa xỉ.

Ngoài ra, sự việc gây chú ý nhất trong giới siêu giàu thứ 2 tại Trung Quốc xảy ra vào năm 2012, khi Ling Gu (con trai của 1 quan chức cấp cao trong chính phủ) gặp tai nạn trong lúc đang lái chiếc Ferrari 458 Spider tại Bắc Kinh.

Chiếc xe nát bét tại hiện trường.

Sau vụ tai nạn, Ling Gu thiệt mạng ngay tại chỗ. Trong khi đó, 3 người bạn gái của Ling Gu, trong đó, có 2 cô gái khỏa thân, bị thương nặng. 

Đó là những chuyện trong những năm trước đây, còn trong năm nay, vào ngày 11/4 vừa qua, 1 vụ tai nạn kinh hoàng giữa 2 siêu xe Lamborghini Gallardo Superleggera và Ferrari 458 Spider đã xảy ra trong một đường hầm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, gần Sân vận động Quốc gia. Mặc dù thông tin vụ việc không được công bố nhiều nhưng nhiều người dự đoán 2 siêu xe này là của các sinh viên nhà giàu, những người đang tổ chức đua xe. Rất may chỉ một người bị thương sau vụ va chạm.

Cảnh tượng như trong phim gây xôn xao dư luận.

Vào tháng 5, Wang Sicong (sinh năm 1988 tại thành phố Dalian), con của đại gia Wang Jianlin, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, đã mua 1 cặp Apple Watch cho chú chó cưng của mình. Để lý giải cho hành động thừa tiền này, Sicong cũng thật thà cho biết anh làm vậy để đo nhịp tim cho chú husky của mình, nhưng một cái trông không đều nên phải đeo cả 2 chân. Ngoài ra, anh chàng còn tuyên bố sẽ mua thêm 2 cái nữa cho đủ... 4 chân.



Chú chó cưng được đeo 2 chiếc Apple Watch.

Tuy vậy, đây không phải là lần đầu thiếu gia Sicong gây choáng trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Hồi tháng 1 vừa qua, Sicong đã thuê trọn khu resort 5 sao tại bãi biển Sanya, Trung Quốc để tổ chức sinh nhật 27 tuổi và mời ban nhạc nổi tiếng T-ara đến biểu diễn.


Trước đó nữa, thiếu gia yêu âm nhạc Sicong đã từng tài trợ cho ban nhạc Nhật Bản AKB48 1,5 triệu USD chỉ để được chụp ảnh với cả nhóm trong bộ đồng phục mà anh chàng... tự thiết kế.

Giới chức Trung Quốc lên tiếng

Nhiều người nhận định "Một số bạn trẻ biết rằng họ giàu có nhưng không hề biết số tiền đó đến từ đâu. Họ chỉ biết khoe khoang sự giàu có mà không thể kiếm ra tiền".

Trước lối ăn chơi không run tay của thế hệ siêu giàu thứ 2, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng thể hiện sự quan ngại và cho rằng phong cách tiêu tiền của họ đã nằm ngoài sự kiểm soát. Ông cho biết giới chức nước này cần hành động để "hướng dẫn những doanh nhân, đặc biệt là những thế hệ trẻ tuổi để họ hiểu được giá trị của đồng tiền và cách cư xử sau khi đã trở nên giàu có".


Và sau hàng loạt những tai tiếng mà thế hệ siêu giàu thứ 2 gây ra, vào tháng trước, 70 học viên là những cậu ấm cô chiêu đã được gửi tới các trung tâm để được đào tạo nâng cao trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước. Các học viên có độ tuổi trung bình 27 và họ sẽ phải đóng phí 3,4 triệu đồng cho mỗi lần tới muộn.




Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ những đại thiếu gia, công tử, tiểu thư thường cảm thấy cô đơn vì không nhận được sự quan tâm đúng mực của cha mẹ. Bởi vậy, họ thường có những chiêu trò sốc nổi để gây sự chú ý với gia đình, cộng đồng. 

(Nguồn: Dailymail)