Thị trưởng 4 tuổi vận động tranh cử nhiệm kỳ 2

Trang Đỗ (Theo HuffingtonPost), Theo Trí Thức Trẻ 16:37 11/07/2013

Những người ủng hộ <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/4-tuoi-da-lam-thi-truong-20130513095641719.chn" target="_blank">thị trưởng 4 tuổi</a> tại thị trấn Dorset, Mỹ sẽ có cơ hội thể hiện tình cảm khi "ngài" thị trưởng này đã quyết định đứng ra tranh cử nhiệm kỳ 2.

Được gọi với cái tên thân mật Ngài thị trưởng Robert "Bobby" Tufts, cậu bé 4 tuổi còn chưa đủ tuổi để đi học. Ngay từ năm ngoái, khi mới lên 3 tuổi, cậu bé Robert "Bobby" Tufts đã được chọn làm thị trưởng thị trấn Dorset, nơi có 22 đến 28 người dân sinh sống (số dân phụ thuộc vào 1 gia đình mục sư khi gia đình ở lại hay ra đi), ở tiểu bang Minnesota, Mỹ. 

Thị trưởng 4 tuổi vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 1

Thị trấn Dorset tự tuyên bố là "Thủ phủ của các nhà hàng thế giới" do có số lượng các nhà hàng nhiều nhất trên thế giới tính theo bình quân đầu người. Tuy nhiên, thị trấn lại không có chính quyền chính thức. 

Hàng năm, thị trấn thường viết tên của những người tranh cử lên tấm bảng của Lễ hội ẩm thực địa phương. Tại đây, người dân trong thị trấn sẽ có cơ hội được bầu chọn cho người mà mình tín nhiệm. Mỗi người dân có thể bỏ phiếu nhiều lần, chi phí cho mỗi lần bỏ phiếu là 1 USD. 

Sau khi hoàn thành xong nhiệm kỳ 1 của mình, Bobby đang thực hiện chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo của mình. Xuất hiện trên đường phố với tấm thẻ tranh cử của mình, Bobby được mọi người hỏi thăm và gọi bằng cái tên "Ngài thị trưởng".

Trên tấm hình tranh cử, 1 mặt là hình ảnh Bobby trong bộ áo màu nâu, mặt kia là hình ảnh Bobby ngồi xích đu với người bạn gái Sophie của mình.

Công việc chính của Bobby trên vai trò của 1 thị trưởng đó là chào đón các vị khách đến với thị trấn Dorset. Các khu nghỉ dưỡng và du lịch là 2 nguồn thu nhập chính của người dân nơi này.

Thị trưởng 4 tuổi vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 2

Ngoài ra, trên cương vị thị trưởng, Bobby còn quyết định đặt kem lên hàng đầu tiên trong tháp dinh dưỡng. "Chocolate, vanilla, dâu, kẹo bông, cầu vồng trái cây", ngài thị trưởng nói về các loại kem mà mình yêu thích.

Nhưng vào một buổi sáng mùa hè này, Bobby dẫn đầu một nhóm gồm 20 trẻ em và người lớn đi bộ đến đường Heartland để quyên góp tiền cho quỹ từ thiện Ronald McDonald House. Bobby đội mũ phớt màu đen được gắn kèm chiếc cần câu nhỏ cùng một huy hiệu in ảnh của mình và dường như rất hăng say với công việc.

Ngài Cory Aukes, cảnh sát trưởng hạt Hubbard nói "Tôi nghĩ cậu bé khá dễ thương và nhiều người cũng nghĩ vậy. Cậu bé có cá tính và cũng không ngại thể hiện điều đó. Tôi nghĩ như vậy rất tuyệt".