Thai phụ bị người thân ném đá tới chết do kết hôn với người yêu

, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 28/05/2014

Một phụ nữ mang thai gần 3 tháng đã bị 20 người thân trong gia đình ném đá tới chết trước sự chứng kiến của đám đông do cô dám kết hôn với người mình yêu.

Cảnh sát khu vực cho biết Farzana Parveen, thai phụ 25 tuổi đến từ Lahore, Pakistan đã bị 20 thành viên trong gia đình, gồm cả cha và các anh trai ruột, ra tay ném đá tới chết trước sự chứng kiến của rất đông người. Sự việc diễn ra ngay trước cửa tòa án Lahore, dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận trong và ngoài nước. 

20 người thân ném đá cô gái trẻ đến chết.

Viên cảnh sát Naseem Butt cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ giết người man rợ này là do cô gái trẻ đã đi ngược lại với ý nguyện của gia đình và tự ý kết hôn với người cô từng yêu suốt nhiều năm liền.

Đối với nhiều người Pakistan bảo thủ, hôn nhân được gia đình sắp đặt mới được coi là hợp pháp, còn kết hôn vì tình yêu lại được xem như 1 hành động vi phạm pháp luật. Bởi vậy, sau khi con gái kết hôn, cha của Farzana Parveen đã đâm đơn kiện lên chính quyền vì cho rằng chồng của con gái đang có hành vi bắt cóc cô.

Khi cặp đôi tiến tới trước cửa tòa án, các thành viên trong gia đình Farzana Parveen đã bắn 1 nhát súng lên trời và cố gắng kéo cô khỏi tay người chồng. Tuy nhiên, do Farzana Parveen chống cự nên người thân bắt đầu ra tay đánh đập cô dã man. Đặc biệt, họ liên tục dùng gạch đá từ 1 công trường đang xây dựng gần đó để ném cô tới chết. 

Chồng Farzana Parveen đau đớn ngồi bên xác vợ.

Trước cái chết của vợ, người chồng đau đớn cho biết "Chúng tôi yêu nhau mà. Tôi muốn đưa cô ấy tới tòa để đăng ký kết hôn." 

Mỗi năm, tại Pakistan, hàng trăm phụ nữ bị chính người thân ra tay giết chết vì cáo buộc "ngoại tình" hay "kết hôn bất hợp pháp".