Tấm ảnh Obama đích thân ra sân bay đón vợ khiến người ta thêm tin vào tình yêu đôi lứa

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/02/2016

Nếu đã yêu nhau, chẳng bao giờ người đàn ông nỡ bận rộn với người phụ nữ của họ. Như Tổng thống Obama chẳng hạn.

Lễ Valentine đến rồi, người người, nhà nhà nô nức đi chơi, đi tận hưởng không khí yêu đương đầu xuân năm mới. Nhưng cũng có nhiều người vẫn ôm càng bó gối ở nhà, ấm ức hậm hực vì người yêu cáo bận, chào em hẹn em hôm khác. Tuy nhiên, nếu đã yêu nhau rồi, thì có ai nỡ bận với người yêu trừ việc cực kỳ cấp bách hay không?

Bạn nhớ cặp vợ chồng đệ nhất nước Mỹ Barack Obama và Michelle Obama chứ? Đôi vợ chồng quyền lực của nước Mỹ nhiều lần khiến người ta phải ghen tị bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Chồng là Tổng thống, vợ cũng là người học cao hiểu rộng, đôi lứa xứng đôi, con cái cũng ngoan ngoãn, quả thực là hình mẫu gia đình trong mơ.

Tấm ảnh Obama đích thân ra sân bay đón vợ khiến người ta thêm tin vào tình yêu đôi lứa - Ảnh 1.

 Cặp vợ chồng Barack Obama và Michelle Obama là hình mẫu lý tưởng của tình yêu.

Obama vốn dĩ rất bận, cực kỳ bận, bởi chuyện quốc gia chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Trong vòng 7 năm ngồi ghế Tổng thống, từ một người đàn ông tuổi ngoài 40 mạnh khỏe, căng tràn sức sống khi mới lên chức, Obama đã lão hóa nhanh chóng, tóc điểm bạc và gương mặt đậm sóng gió phong sương. Thế mà chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của ông đối với vợ mình.

Bận rộn là thế, nhưng Tổng thống Mỹ luôn biết cách dành các khoảng thời gian hiếm hoi cho gia đình. Và tấm ảnh đang được lan truyền trên Facebook mấy ngày hôm nay là một trong những minh chứng ấy.

Tấm ảnh Obama đích thân ra sân bay đón vợ khiến người ta thêm tin vào tình yêu đôi lứa - Ảnh 2.

 Tổng thống Obama đích thân tới sân bay đón vợ.

Trong bức ảnh, người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ đã ra tận sân bay để đón người mà ông yêu thương nhất. Ảnh được chụp vào ngày 05/11/2012 ở sân bay quốc tế Des Moines, trước thềm buổi tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Và với sự xuất hiện, sự ủng hộ của người vợ thân yêu, Obama đã chiến thắng và tiếp tục trở thành Tổng thống Mỹ.

Người ta nhìn vào hình ảnh ấy, cho rằng, nếu người đàn ông thực sự yêu thương người phụ nữ của họ, dù bận đến đâu họ cũng sẽ dành cho người phụ nữ ấy một khoảng thời gian. Cũng đúng, một khi đã yêu thật lòng, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản người ta đến với nhau hết. Theo những người từng làm việc với Tổng thống Obama, dù cuộc hôn nhân của ông đã kéo dài hàng thập kỷ, nhưng mỗi khi nhắc đến Michelle, Obama luôn và sẽ chỉ sử dụng một từ: "Vợ của tôi".