Sinh viên bị nhầm là nghi phạm đánh bom Boston đã chết

Trang Đỗ (Theo Usnews), Theo Trí Thức Trẻ 10:17 27/04/2013

Thi thể cậu sinh viên Sunil Tripathi, 22 tuổi - 1 trong<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/tham-tu-mang-khoanh-vung-nghi-pham-vu-no-bom-duong-dua-boston-20130418112623604.chn" target="_blank"> những nghi phạm vụ đánh bom kép tại Boston</a> - đã được tìm thấy vào ngày thứ Ba vừa qua.

Trong vụ đánh bom vừa qua, Sunil đã bị liệt vào danh sách những người bị tình nghi sau khi những bức ảnh chụp lại hiện trường đã được công bố. Trong đó có bức ảnh cho thấy một thanh niên mặc áo phông hiệu Che Guevara như Sunil đã từng mặc.

Sinh viên bị nhầm là nghi phạm đánh bom Boston đã chết 1
Chân dung cậu sinh viên Sunil Tripathi.

Gia đình cậu sinh viên Sunil Tripathi tại thành phố Providence – tiểu bang Rhode Island (Mỹ) chưa kịp nguôi ngoai sau lời xin lỗi của các nhân viên điều tra vụ đánh bom tại thành phố Boston thì lại phải hứng chịu một tin tức khủng khiếp hơn. Đó là cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Sunil sau khi mất tích từ ngày 15/3.

Sáng ngày thứ Ba vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, gia đình Sunil Tripathi chính thức cho biết "Thi thể đứa con yêu quý của chúng tôi đã được tìm thấy ở khu vực sông gần Công viên India Point, Rhode Island. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã tận tình giúp đỡ, tìm kiếm Sunil."

Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được làm rõ. Được biết, Sunil mắc chứng trầm cảm và đã nghỉ học được 1 học kỳ. Ngày 15/3 vừa qua, Sunil bỗng dưng bỏ nhà ra đi mà không cầm theo tiền hay ví. Cả gia đình Sunil đã phải nhờ đến các phương tiện truyền thông để hỗ trợ tìm kiếm cậu.

Người nhà Sunil cho biết cậu là một người khá dễ chịu, cậu vừa tốt nghiệp khoa Lí luận tại trường đại học Brown và đang là tình nguyện tại thư viện.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày