Quay ngược thời gian ngắm nhìn Istanbul 50 năm trước

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 20/11/2015

Mang trong mình nét giao thoa giữa 2 nền văn hóa Á - Âu, Istanbul luôn ẩn chứa một vẻ đẹp đến kỳ lạ đã thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch khắp nơi trên thế giới.

2013 là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của ngành du lịch thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê, nơi này đã tiếp tới 838.000 lượt khách ghé thăm chỉ trong quý I năm 2013, tức là tăng 24% so với quí III năm 2012. Đây được xem như dấu hiệu đáng mừng bởi thời điểm đó từng là lúc kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khu vực châu Âu. 

Do phòng ở Istanbul hiện đang khá rẻ nên nếu có cơ hội thì bạn hãy nhanh tay "xách ba lô lên và đi". Hoặc có thể ở nhà, ngắm nhìn thành phố này qua bộ ảnh đậm chất vintage của nhiếp ảnh gia không chuyên Charles Cushman dưới đây. 

Biển Marmara cùng eo biển Bosphorus và Dardanelles, tạo thành ranh giới chia cắt phần thuộc châu Âu của Istanbul với phần thuộc châu Á của thành phố này.

Góc nhìn từ khách sạn Hilton hướng ra nhà thờ hồi giáo Dolmabahce.

Khi nghỉ tại khách sạn Hilton, du khách có thể ngắm nhìn eo biển Bosphorus tuyệt đẹp.

Toàn cảnh thành phố Istanbul thanh bình những năm 1960.

Con đường đá cuội ở quận Eminönü rộn ràng trong tiếng trẻ em nô đùa vào thập kỷ 60.

Đâu đó tại phương Tây, người ta cũng thấy các ban công với chằng chịt dây phơi quần áo như ở châu Á.

Không khó để thấy bóng dáng cầu Atatürk nếu đứng nhìn từ đồi ở quận Eminönü.

Dân địa phương cho biết, cả 2 cây cầu Atatürk và Galata đều bắc qua vịnh Sừng Vàng.

Bên cạnh đó, Galata cũng là tên một tòa tháp trung cổ, hơi hướng về điểm giao nhau giữa vịnh Sừng Vàng và eo biển Bosphorus.

Thêm vào đó, vịnh này còn chia cắt phía bắc và nam tại phần thuộc châu Âu của Istanbul.

Do tính chất địa lý đặc biệt nên xe hơi không hẳn là phương tiện thông dụng ở nơi đây thời bấy giờ.

Thay vào đó, cả người dân lẫn du khách thường chọn đi phà để di chuyển.

Ngoài phục vụ cho nhu cầu làm việc, phà còn giúp mọi người thêm cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố.
 
Chính quyền thành phố Istanbul đã xây dựng khá nhiều nhà thờ hồi giáo tại đây.
 
Một trong số đó là Hagia Sophia, nhà thờ kiểu Hy Lạp chính thống. Nhưng hiện nó đã được tu sửa thành viện bảo tàng.

Được bao phủ bởi lớp gạch men mát mắt nên Sultan Ahmed còn được gọi với cái tên nhà thờ Xanh.

Trường đua ngựa ấn tượng nhất Istanbul được xây từ thời đế quốc Byzantine và Ottoman.

Một khoảnh khắc rất đỗi đời thường của trẻ em Istanbul những năm 60.

Cụ già cặm cụi gánh hàng rong trên một con phố gần nhà thờ Xanh trong buổi sớm chủ nhật.

Người ngư dân đang bận rộn với công việc buôn bán cá.

Anh bán hoa vẫn mải miết bán hàng trên con phố đông người qua lại.

Cihangir là một quận cũng khá nổi tiếng trong thành phố Istanbul.

Nơi đây, dân địa phương thường có thói quen chuyện trò qua khung cửa sổ.

Thời gian đổi thay, những nét xưa cũ cũng theo đó mà biến mất nhưng Istanbul vẫn mãi là niềm tự hào của bất kỳ người dân Thổ Nhĩ Kỳ nào.

(Nguồn: Business Insider)