Nữ y tá trúng số 33.000 tỷ đồng: Hóa ra là trò đùa!

Lương Hồng Phúc, Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 15/01/2016

Nhiều người đã không khỏi ghen tỵ khi biết tin một nữ y tá tại Trung tâm điều dưỡng Park Avenue, Pomona, California, Mỹ chính là 1 trong 3 người may mắn trúng giải độc đắc 1,5 tỷ USD (tương đương 33.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, đó chỉ là trò đùa mà con trai bà tạo ra.

Ngày hôm qua (14/1), cả nước Mỹ xôn xao trước thông tin giải xổ số 1,5 tỷ USD đã có chủ. Theo đó, tổng cộng đã có 3 người trúng thưởng bằng những tấm vé bán ra ở Florida, California và Tennessee. Mỗi người sẽ nhận được 292,2 triệu USD nếu chọn nhận bằng tiền mặt một lần, sau khi quyết toán thuế sẽ còn lại 187 triệu USD.

Ngay sau khi thông tin giải xổ số đã có chủ được đăng tải, nhiều người liên tục tò mò không biết 3 người may mắn nhất nước Mỹ trong ngày hôm qua là ai? Và dường như bất cứ ai cũng phải ghen tỵ khi biết tin 1 nữ y tá 62 tuổi đến từ California chính là 1 trong 3 người trúng số đó.

Nữ y tá trúng số 33.000 tỷ đồng: Hóa ra là trò đùa! - Ảnh 1.

 Kết quả giải độc đắc PowerBall.

Cụ thể, theo New York Daily News, người phụ nữ may mắn hiện đang làm việc tại Trung tâm điều dưỡng Park Avenue, Pomona, California. Tấm vé đem đến số tiền khổng lồ cho bà có thể nằm trong 18.000 tấm vé mà ông chủ của chuỗi trung tâm điều dưỡng đã mua tặng cho nhân viên.

Đại diện cho ông Shlomo Rechnitz, chủ sở hữu 80 trung tâm điều dưỡng trên khắp bang California cho biết người đàn ông hào phóng đã chi tiền mua hàng chục nghìn tấm vé số, gửi chúng tới tất cả các trung tâm của mình. Riêng trung tâm tại Park Avenue nhận được 600 tấm vé số qua đường thư điện tử.

Người phụ nữ may mắn hiện có 7 người con, 6 trong số họ đều theo nghề y tá của mẹ. Kết quả thắng cuộc của bà cũng do các con báo lại. Ngay khi biết tin nữ y tá trúng giải độc đắc, các đồng nghiệp của bà đã tổ chức ăn mừng. Tuy nhiên, sau màn ăn mừng không thể nào vui hơn được nữa, mọi người mới trật ớ khi biết đó chỉ là trò đùa mà con trai của nữ y tá gây ra.

Nữ y tá trúng số 33.000 tỷ đồng: Hóa ra là trò đùa! - Ảnh 2.

 Các nhân viên trong trung tâm điều dưỡng Park Avenue ăn mừng sau khi biết tin 1 đồng nghiệp của họ trúng giải độc đắc.

Ông David Levy, quản lý trung tâm điều dưỡng, cho biết cả trung tâm đã náo loạn suốt cả tối thứ Tư sau khi nữ y tá nhận được cuộc gọi từ con trai cho biết bà chính là chủ nhân của tấm vé số độc đắc. Để mẹ tin vào câu chuyện của mình, cậu con trai tinh nghịch còn gửi cho mẹ xem lại tấm vé số trúng thưởng. Bởi vậy, bà đã trở về nhà với niềm hạnh phúc lâng lâng. Tuy nhiên, sau đó, con gái bà cho biết đó chỉ là trò đùa mà em trai mình tạo ra.

Hiện, chủ nhân của giải độc đắc 1,5 tỷ đô vẫn còn là một bí ẩn. Theo Công ty xổ số Mỹ, sau khi công bố dãy số trúng thưởng, vẫn chưa có người chiến thắng nào tới nhận giải vào ngày thứ Năm (14/1).