Những hình ảnh hiếm về Osama Bin Laden khi lẩn trốn tại Afghanistan

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 14:18 13/03/2015

Những tháng ngày chuẩn bị cho vụ khủng bố thế kỷ đánh sập tháp đôi WTC ngày 11/9/2001, Osama sống trong một dãy núi khô cằn tại Afghanistan. Hắn được một đội quân, trong đó có cả trẻ em, ôm súng Ak-47 bảo vệ ngày đêm.

Những tấm ảnh hiếm có này của Bin Laden do nhà báo Palestin Abdel Barri Atwan chụp từ năm 1996. Khi đó, nhà báo được trùm khủng bố mời đến khu căn cứ để hắn có thể tuyên truyền về tinh thần Al-Qaeda rộng rãi hơn.

Sau gần 20 năm cất giữ, mới đây ông Atwan đã công bố những tấm ảnh quý giá của mình về nhân vật từng được coi là nguy hiểm nhất thế giới.


Bin Laden đang cầm một khẩu AK-47 tại làng Tora Bora, cao nguyên Afghanistan. Trong năm 1996, Bin Laden và các thuộc hạ bỏ cả năm trời để đào hầm và địa đạo tại khu vực này.

Bin Laden đang quay video tuyên truyền cho Al-Qaeda trong phòng làm việc riêng.


Trùm khủng bố có sở thích quay phim hoặc chụp ảnh khi đang ngồi trước giá sách, có lẽ ông ta coi đó là điều thể hiện sự hiểu biết và thông minh.


Bin laden cười tươi khi đi dạo quanh Tora Bora, bên cạnh hắn là những đàn em thân tín và thiện chiến.

Rất hiếm khi Bin Laden "rời xa" khẩu AK của mình...

... Nó hầu như xuất hiện trong tất cả các tấm ảnh


Khu nhà nơi Bin Laden sinh sống

Đường xuống địa đạo của tổ chức Al-Qaeda.




Xe ba bánh của trẻ em bên ngoài sân nhà Bin Laden. Con cái của ông ta cũng phải ăn uống khổ sở như mọi người, đa số các bữa ăn là gạo, bánh mỳ, pho-mát và trứng.


Một thiếu niên trong đội quân bảo vệ Bin Laden, hầu hết cư dân sống trong khu vực này đều sở hữu súng tiểu liên.


Hình ảnh Bin Laden đang cưỡi ngựa, khi bị quân đội phương tây tấn công làng Tora Bora, ông ta sử dụng ngựa để bỏ trốn chứ không dùng xe hơi.


Những tấm ảnh trùm khủng bố cười tươi thế này rất ít


Bin Laden đi tản bộ cùng cộng sự thân tín tên Al-Suri. Nhà báo Atwan cho biết: "Ông ta (Bin Laden) rất yêu thiên nhiên và thường dành 2 giờ mỗi ngày để đi leo núi.


Ông ta thường đi leo núi một mình chứ không dẫn theo đàn em nào, nếu quân đội Mỹ và đồng minh biết được thông tin này sớm hơn, có lẽ vụ 11/09 đã không xảy ra.

Từ trái qua: chiến lược gia Al-Suri, ông trùm Bin Laden, nhà làm phim tài liệu người Anh Gwynne Roberts

Bin Laden chuẩn bị đi công chuyện cùng 2 đàn em được vũ trang đầy đủ.


Con đường độc đạo duy nhất kết nối làng Tora Bora với thế giới bên ngoài.


Đường vào làng có nhiều trạm gác của Al-Qaeda.


Toàn cảnh làng Tora Bora chụp bên bờ sông, rất ít căn nhà có điện thắp sáng.





Ai-Suri là người thông minh và có đầu óc, ông ta là quân sư chiến lược trong nhiều năm của Bin Laden

2 người này làm việc với nhau từ năm 1990




2 cận vệ thân tín của Bin laden, họ luôn theo ông trùm đi khắp nơi.

Theo Dailymail