Người đàn ông vô gia cư bị bắn chết vì lao vào cứu người

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:40 07/09/2015

Để giải thoát một phụ nữ trẻ đang bị tên tội phạm có vũ trang khống chế, một người đàn ông vô gia cư Brazil đã thiệt mạng ngay trước cửa nhà thờ Sao Paulo.

Người đàn ông dũng cảm ấy là Francisco Erasmo Rodrigues de Lima, 61 tuổi, vô gia cư. Ông đã hi sinh thân mình để chống lại tên tội phạm có vũ trang đang dùng súng đe dọa giết một nữ con tin ngoài nhà thờ Sao Paulo, Brazil.

UNILAD-HomelessThumb2-640x426-cc7ab
Người đàn ông nhỏ bé dũng cảm xả thân mình để cứu người vô tội.

Tay súng sau đó cũng được xác định là Luiz Antonio da Silva, 49 tuổi. Trong đoạn video quay tại hiện trường, tên này đã bắt một người phụ nữ làm con tin, tay cầm súng uy hiếp tính mạng cô này. Tên tội phạm sau đó vật ngã cô gái, nằm đè lên người và dùng súng dí vào đầu cô, đe dọa sẽ bóp cò bất cứ lúc nào. Trong lúc tên này sơ hở, một người đàn ông nhỏ bé trong bộ quần áo xanh nước biển xuất hiện, xô ngã tay súng tạo điều kiện cho nạn nhân chạy thoát.

Tên tội phạm trong lúc giằng co đã bị lực lượng cảnh sát Brazil bắn bị thương và gục xuống, nhưng chính lúc đó hắn cũng nổ súng vào ông Francisco, ông đã nhận ít nhất 2 viên đạn vào vùng ngực và qua đời ngay khi cảnh sát tiếp cận được gã tội phạm.

Video ghi lại diễn biến sự việc.

Luiz trước đó cũng từng ngồi tù 22 năm vì tội trộm cướp, phá hủy tài sản công và hành hung người khác. Hàng nghìn cư dân mạng sau khi chứng kiến cảnh tượng vị anh hùng không nhà cửa xả thân để cứu người vô tội đã lên tiếng yêu cầu chính phủ vinh danh Francisco cũng như tổ chức một đám tang danh dự cho ông.

( Nguồn: UNILAD)