Người đàn ông nghi nhiễm Ebola bị bỏ mặc nằm giữa đường suốt 5 giờ

, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 09/08/2014

Một người đàn ông bị nghi nhiễm virus Ebola đã bị bỏ mặc, nằm giữa đường suốt gần 5 tiếng đồng hồ do người dân lo sợ dịch bệnh Ebola lây lan.

Dịch bệnh Ebola đang càn quét các nước trong khu vực Tây Phi, khiến người dân nơi đây luôn nơm nớp lo sợ. Nhiều người dân còn không dám động vào những người thân quá cố khi họ đã tử vong do nhiễm virus Ebola. 


Mới đây, ông Amidou Camara, 1 thợ cơ khí tại Conakry, Guinea đã nhìn thấy hình ảnh 1 người đàn ông nằm bất động giữa đường phố trong khi những người xung quanh không ai dám tới gần. Theo lời kể của nhiều người thì người đàn ông đó đã bị bỏ mặc suốt gần 5 tiếng.


Người đàn ông bị bỏ mặc nằm giữa đường.

Dù không chắc chắn người đàn ông đáng thương đó nhiễm virus Ebola nhưng người dân vẫn vô cùng sợ hãi và lo lắng. "Tôi không biết ông ấy có nhiễm Ebola hay không nhưng chúng tôi cứ đi thẳng vì tất cả mọi người đều có chung nỗi sợ hãi. Cứ như vậy, người đàn ông vẫn nằm đó cho đến gần 5 giờ sau khi 2 thành viên trong nhóm phòng chống dịch bệnh Ebola tới. Một trong 2 thành viên này cho biết "Một nhóm đặc biệt sẽ tới để phong tỏa và bảo vệ khu vực, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào kết quả điều tra chúng tôi sẽ gửi cho họ. Sau đó họ sẽ cử một đội có trách nhiệm tới và đưa người đàn ông đi."

Guinea là một trong 4 nước Tây Phi, bao gồm cả Sierra Leone, Liberia và Nigeria, chịu ảnh hưởng nặng nề của nạn dịch Ebola. Tính đến nay, đã có gần 1.000 người chết vì nạn dịch được cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi nó lần đầu xuất hiện ở châu Phi cách đây 40 năm.