Nepal: Những hình ảnh đẹp về sự sống và cái chết

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 04/04/2015

Nhiếp ảnh gia Úc Yani Clarke đã sống ở Nepal một tháng để chụp lại sự sống và cái chết ở đền Pashupatinath, nơi hỏa táng 40 linh cữu mỗi ngày.

Bộ ảnh của Clarke là một cú shock đối với các nhiếp ảnh gia kỳ cựu vì cô chỉ mới 21 tuổi, mà lại còn là một phụ nữ, sau 1 tháng sống trong đài hỏa thiêu đền Pashupatinath, Clarke đã ghi lại được một phần cuộc sống và tín ngưỡng ở xứ sở bí ẩn này.


Một thi thể chuẩn bị đưa lên đài hỏa táng.


Theo Clarke, kể cả khi đã trở về quê nhà, nhưng tâm trí cô vẫn ở lại Nepal, những gì cô nhìn thấy tại đài hỏa thiêu đã ám ảnh cô gái trẻ. Mỗi khi có người qua đời, thân nhân sẽ mang thi thể họ lên đền, người quá cố sẽ được bọc trong vải liệm màu cam và xếp đầy cúc vạn thọ xung quanh, theo giáo lý nhà Phật, hình ảnh đó tượng trưng cho sự tái sinh, hy vọng đến một ngày người quá cố sẽ được trở lại và sống một cuộc đời mới.

"Nhưng quá trình hỏa táng không hề đẹp như trong phim đâu" - Clarke cho biết - "nó rất ghê rợn và ám ảnh, mùi thịt cháy khét sẽ ở trong mũi bạn cả tuần mới hết, tôi không chụp tấm ảnh nào về quá trình này vì muốn tôn trọng người đã khuất và tôn trọng cả độc giả của tôi nữa".

Tuy chụp về cái chết, nhưng những tấm ảnh của Clarke đều rất mềm mại và nhẹ nhàng, đó cũng là thứ cô đã học được sau 1 tháng sống trong nơi linh thiêng này.

Tại các đền chùa ở Nepal, có rất nhiều tu sĩ giả, họ chỉ lang thang trong đền, hút thuốc lào, chụp ảnh với khách để lấy tiền, nhưng theo Clarke, những "tu sĩ" đó đều là người tốt, họ rất thích được chụp ảnh và thậm chí có cả tài khoản facebook.


Những bông cúc vạn thọ còn vương vãi.


Những "tu sĩ" sống xung quanh đền chùa ở Nepal, tuy chỉ đóng giả nhưng họ đều là những người tốt và cởi mở.


Những giây phút cuối cùng của một con người.



Một người phụ nữ đang ngâm mình dưới dòng nước thiêng.



Thân nhân người quá cố đứng xung quanh bục hỏa táng ở Nepal rất kiêng kị việc khóc lóc trong đám tang.




Tu sĩ trang điểm để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc.


Công việc của họ là tán gẫu với khách du lịch và chụp ảnh.







Một em bé Nepal đứng bên dòng sông.

Theo VICE
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày