Nạn nhân vụ máy bay rơi tại Pháp: Lòng tốt dẫn đến bi kịch

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 25/03/2015

Một nạn nhân trong chuyến bay Germanwings 4U9525 đáng lẽ đã không lên máy bay vì quên hộ chiếu, nhưng lòng tốt của gia đình chủ nhà nơi cô ở nhờ đã cướp đi cuộc đời thiếu nữ 16 tuổi.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đức chở theo 150 người rơi tại Pháp ở đây

Nạn nhân giấu tên là nữ sinh Đức 16 tuổi, cô là thành viên của tập thể lớp có mặt trên chuyến bay định mệnh, đáng lẽ cô đã nhỡ chuyến bay này, nhưng mọi bi kịch bắt nguồn từ gia đình chủ nhà homestay đầy tốt bụng.

Trước khi chuyến bay cất cánh, nữ sinh này đã ra ga tàu hỏa để đi đến sân bay, nhưng cô không nhớ rằng mình bỏ quên toàn bộ giấy tờ ở nhà.
 
Sau khi biết tin, gia đình chủ nhà tốt bụng đã đem giấy tờ đến cho cô bé và đưa cô ra sân bay bằng xe riêng để có thể lên máy bay đúng giờ, và cô đã có mặt trên chuyến bay nghiệt ngã để đi tới điểm cuối cuộc đời mình không lâu sau đó.


Rất nhiều ngọn nến được đặt tại trường Joseph Koenig Gynasium để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ tai nạn.


Thảm kịch xảy ra khi không một ai có thể lường trước được, và chắc chắn một điều, cũng không ai có thể trách cứ lòng tốt của những người chủ nhà nơi cô bé sinh sống.

Trong 150 nạn nhân của chuyến bay 4U9525, 12 học sinh cùng 2 giáo viên đang trên đường trở về Đức sau khi hoàn thành khóa học trao đổi kéo dài 1 tuần ở Tây Ban Nha. Tất cả các em đều đang ở độ tuổi 15 đến 16.

Vụ tai nạn này đã gây chấn động thị trấn nhỏ Haltern am See, Đức, nơi các em đang theo học tại trường trung học Joseph Koenig Gynasium, bạn bè và giáo viên trong trường đã đặt nến và vòng hoa tưởng niệm 16 học sinh và 2 giáo viên trên chuyến bay định mệnh.

Hiện tại, gia đình các em học sinh trên chuyến  bay vẫn đang có hy vọng vì chính phủ các nước vẫn chưa xác nhận con số thương vong cụ thể.

(Nguồn: Mirror)