Mẹ vật lộn để cứu con gái thoát khỏi hàm cá sấu

, Theo Trí Thức Trẻ 13:20 05/04/2015

Một người phụ nữ Ấn Độ đã bất chấp nguy hiểm để vật lộn với cá sấu nhằm cứu sống cô con gái 19 tuổi khỏi sự tấn công của con vật hung dữ.

Times of India đưa tin sự việc mới xảy ra tại làng Thikariyamubarak, gần thị trấn Padra vào ngày thứ Sáu vừa qua (3/4). Theo đó, vào khoảng 9h30' sáng, Kanta Vankar đang giặt quần áo bên bờ sông Vishwamitri thì 1 con cá sấu lớn đã nhào đến, ngoặm chân rồi kéo cô gái trẻ xuống dòng nước. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con, mẹ của Vankar, cô Divali đã nhanh chóng chộp lấy tay con và dùng chiếc gậy (được dùng để giặt quần áo) đập liên tiếp vào con vật hung ác.


Vanker đang được chữa trị tại bệnh viện.

Giới chức địa phương cho biết sau khoảng 10 phút vật lộn, con cá sấu đành bỏ cuộc và thả Vankar ra rồi quay đầu bỏ đi. Sau cuộc tấn công bất ngờ, Vankar đã bị thương ở chân và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hiện, tình hình sức khỏe của cô đã ổn định.


Sông Vishwanitri có tới 260 con cá sấu.

"Người mẹ cho biết cô ấy đã cứu đứa con gái của mình bằng cách đánh liên tục vào người con cá sấu. Chúng tôi đã yêu cầu người dân tránh xa dòng sông đó, nhưng nhiều người vẫn thường xuyên tới đó để giặt giũ quần áo", Ashok Pandya, 1 quan chức kiểm lâm địa phương cho biết.

Theo một nghiên cứu thực hiện hồi tháng 1, sông Vishwamitri là nơi trú ngụ của hơn 260 con cá sấu.

(Nguồn: Times of India)