Mẹ ung thư từ bỏ các phương pháp trị liệu để mang thai và sinh con

, Theo Trí Thức Trẻ 00:28 01/04/2014

Một người phụ nữ đến từ New York, Mỹ đã quyết định từ bỏ các phương pháp trị liệu ung thư để tiếp tục được mang thai và sinh con. Nhưng rồi, sau khi sinh con được 6 tuần, cô đã mãi mãi ra đi.

Mặc dù chỉ còn rất ít thời gian để chung sống bên người chồng yêu thương nhưng cô Elizabeth Joice (36 tuổi) vẫn quyết tâm từ bỏ các phương pháp trị liệu ung thư để có thể tiếp tục mang bầu và sinh con cho chồng. Sau khi sinh 1 cô con gái khỏe mạnh và đáng yêu được khoảng vài tuần, cô Elizabeth đã mãi mãi ra đi. 

Liz xinh đẹp và rất mạnh mẽ.

Và để ghi nhớ cũng như thể hiện tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc đến người vợ dũng cảm, anh Max - chồng cô Elizabeth - đã chia sẻ về câu chuyện chống chọi ung thư của vợ mình.

Được sinh ra tại Montclair, New Jersey, Liz (tên gọi khác của Elizabeth) có tính cách rất mạnh mẽ bởi ngay từ khi chào đời, mẹ cô đã qua đời còn cha cô thường xuyên đi công tác, không bên cạnh chia sẻ, gần gũi với cô.

Trước đó, Liz hẹn hò với bạn trai Max được 2 năm. Nhưng rồi, vào tháng 9/2010, bác sĩ chẩn đoán Liz bị ung thư xương (được gọi là “sarcoma”).

2 vợ chồng hạnh phúc bên nhau.

Ngay khi biết tin, Liz vô cùng buồn chán và thất vọng. Cô thậm chí tuyệt vọng đến nỗi có ý định từ bỏ mọi hy vọng về cuộc sống. Cô nói với Max "Em sẽ không chiến đấu, sẽ không làm bất cứ việc gì hết".

Lúc này, Max nhanh chóng chạy vào nhà bếp, còn Liz thấy chuyện ăn uống, bếp núc vào đúng lúc "nước sôi lửa bỏng" quả thực khó hiểu. Một lúc sau, Max quay ra. Anh quỳ gối và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn. Trong giọng nói tràn đầy yêu thương, Max nói "Em không được phép từ bỏ".

1 tháng sau đó, cặp đôi đã kết hôn.

Lễ cưới của cả 2 diễn ra ấm áp.

Suốt quãng thời gian sau khi kết hôn, Liz đã phải trải qua nhiều lần hóa học trị liệu và phẫu thuật. Sau 1 khoảng thời gian điều trị, Liz được chẩn đoán có thể kéo dài sự sống trong khoảng 3 năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, các bác sĩ khuyến cáo cặp đôi không nên sinh con.

Liz hạnh phúc trong thời gian mang bầu.

Vào tháng 6/2013, cặp đôi chuyển tới 1 hòn đảo nhỏ ở East River, nằm giữa Manhattan và Queens để xây dựng một gia đình hạnh phúc, thanh bình. Tại đây, Liz phát hiện cô đã mang bầu. Max nói "Họ (các bác sĩ) đã nói rằng chúng tôi không nên có con, nhưng Liz đã mang bầu".

Hạnh phúc không được bao lâu, 1 tháng sau đó, các bác sĩ cho biết khối u của Liz tiếp tục phát triển nhanh. Các bác sĩ nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật cho Liz. Tuy nhiên, lúc này, Liz đang ở thời kỳ đầu mang thai nên các bác sĩ không thể chụp cộng hưởng từ toàn thân cho cô, bởi vậy, các bác sĩ chuyên khoa ung thư không thể xác định xem liệu căn bệnh đã phát triển như nào. 

Dự kiến, Liz sẽ sinh con vào ngày 4/3 vừa qua, tuy nhiên, các bác sĩ không thể chờ đợi đến lúc đó để khám chữa bệnh cho cô.  


Vào tháng 1, các bác sĩ tiến hành mổ đẻ cho Liz và cô bé Lily Anne Joice - kết tinh tình yêu của 2 cha mẹ - đã chào đời.

Lúc này, cơ thể Liz đã trở nên vô cùng yếu ớt khi căn bệnh ung thư của cô trở nên ngày một nghiêm trọng. 

Với nỗi buồn sâu sắc, Max kể lại "Và rồi, chúng tôi đã phải nói lời chia tay. Quãng thời gian đó cứ như một cuốn phim. Chúng tôi đã cùng ngồi lại và khóc bên nhau. Những câu chuyện, những kỷ niệm thân yêu giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Liz xuất viện sau khi sinh Lily được 5 ngày. Nhưng do quá yếu nên Liz lại phải nhập viện trở lại. Và đêm hôm cô ấy về nhà là khoảng thời gian duy nhất cả gia đình tôi được sum họp trong căn nhà nhỏ. 

Suốt 6 tuần sau đó, Liz mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật để giành được từng ngày bên tôi và con. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Liz ra đi vào ngày 9/3. Cô ấy thực sự đẹp và mạnh mẽ. Sự cố gắng của cô ấy giúp tôi mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện."












Hình ảnh hạnh phúc khi Liz được ở bên chồng con.

Cô bé Lily sẽ thật hạnh phúc vì có được tình yêu thương lớn lao của cha mẹ. 

(Nguồn: Theo Dailymail)