Mẹ đau đớn khi nhận ra con trai là đao phủ của IS trong video hành quyết con tin

, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 03/03/2015

Mẹ của Mohammed Emwazi - người được mệnh danh là "<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/xac-dinh-danh-tinh-dao-phu-duoc-menh-danh-john-thanh-chien-cua-is-20150226095447908.chn" target="_blank">John thánh chiến</a>" hay đao phủ máu lạnh của IS - đã hét lên khi nhận ra con trai qua đoạn video hành quyết con tin của Nhà nước hồi giáo tự xưng.

Cô Ghaneya Emwazi (47 tuổi) đã hét lên khi nhận ra người con trai 26 tuổi của mình qua đoạn video hành quyết nhà báo người Mỹ James Foley. Được biết, đoạn video này được công bố trên mạng vào tháng 8/2014, tuy nhiên, thời gian chính xác mà gia đình Emwazi xem được chưa được xác định.


Đoạn video hành quyết con tin người Mỹ xuất hiện vào tháng 8/2014.

Chia sẻ với cảnh sát ở Kuwait, cha của Mohammed Emwazi cho biết "Khi mẹ của Mohammed xem được đoạn video của IS, cô ấy đã chú ý đến chàng trai trẻ bịt kín mặt. Trong đoạn video, chàng trai đó đã lên tiếng đe dọa nước Mỹ và tuyên bố sẽ giết người. Cô ấy hoàn toàn choáng váng rồi hét lên "Đây là con trai tôi". Chúng tôi đã cùng xem video và chúng tôi đều sợ hãi khi xem nó. Rồi sau đó, chúng tôi cùng cố gắng xem xem liệu đó có phải là Mohammed hay không. Chúng tôi hoàn toàn quẫn trí. Mohammed rất sùng đạo và nó căm ghét thế giới phương Tây".

Chân dung của Mohammed khi còn làm trong 1 công ty chuyên về công nghệ thông tin.

Gia đình Emwazi đã chuyển từ Kuwait đến sống ở London khi Mohammed lên 6 tuổi. Sau một thời gian, bố, mẹ của Mohammed đã trở về Kuwait và sống ở thị trấn Taima, thành phố Jahra.

Vào ngày Chủ nhật vừa qua, lực lượng an ninh Kuwait đã bí mật thẩm vấn ông bà Emwazi về Mohammed cũng như quá trình trở thành kẻ khủng bố mà thế giới đang truy nã gắt gao. Theo đó, trong cuộc gọi cuối cùng về nhà, Mohammed đã nói dối rằng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang chuẩn bị tới Syria để làm tình nguyện.

(Nguồn: Dailymail)