Làng "đồng nát" giữa trung tâm Paris hoa lệ

, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 21/12/2015

Tìm được cho mình nơi che mưa, trú nắng nhưng cộng đồng du cư Roma có hay biết rằng họ đang vô tình làm xấu cảnh quan của một thành phố được xếp vào hàng văn minh và hiện đại nhất châu Âu hiện nay hay không?

Nguy nga và tráng lệ là những gì mà người ta thường mường tượng ra khi nhắc tới Paris. Nhưng ít ai biết được rằng, bên trong thủ đô hoa lệ vào hàng bậc nhất châu Âu này vẫn còn tồn tại khu ổ chuột chắp vá, tạm bợ đã quá quen thuộc với người dân thủ đô nước Pháp trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.

"Làng đồng nát" mọc lên giữa trung tâm Paris.

Nằm sát ngay bên tuyến đường sắt bỏ hoang cạnh một con đường vành đai của Paris, khu ổ chuột này chính là nơi sinh sống của làng du cư Roma đến từ các nước như Rô-ma-ni hay Bun-ga-ri đã nhiều năm nay. Nhìn từ xa, cảnh tượng đập ngay vào mắt khách tham quan sẽ là đồ đạc nằm rải rác trên nóc của dãy nhà lụp xụp hay đám trẻ con lang thang ngoài đường chờ bố mẹ đi làm về. Gọi là nhà cho sang chứ thực chất nơi ở của làng du cư Roma chỉ là những lán trại được dựng lên từ rác và đồ phế liệu.

Như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, sự mọc lên của làng ổ chuột giữa trái tim của Paris đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm qua. Thủ tướng Pháp Manuel Valls nhận định cộng đồng du cư Roma về cơ bản vẫn là người nước ngoài nên họ không thể hòa nhập được với lối sống của người Pháp. Vì vậy, Thủ tướng vẫn nối tiếp chính sách xóa bỏ làng ổ chuột của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy tức là trục xuất được càng nhiều người càng tốt.

Tuy nhiên, chính sách này lại dẫn tới làn sóng phản đối của các tổ chức nhân quyền mà điển hình là tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo tổ chức này, những người Roma hoàn toàn có quyền được sống và làm việc tại đất nước này.

Theo ước tính của Liên hiệp quốc, số người di cư trên khắp thế giới năm nay đạt mức kỷ lục là 60 triệu. Trong đó, phần lớn là người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Syria và các cuộc nội chiến kéo dài.

Nơi ở của cộng đồng du cư Roma nằm sát bên tuyến đường sắt bỏ hoang.

Mỗi gia đình chung sống trong một lán trại tạm bợ.

Lán trại được làm từ rác và đồ phế liệu.

Hai người du cư Roma đang xách túi đi giữa đường ray.

Đồ đạc nằm ngổn ngang trên nóc và đường đi của dãy nhà tồi tàn.

Khu ổ chuột này đã tồn tại ở Paris nhiều năm nay.

(Nguồn: Daily Mail)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày