Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 16/01/2016

Trong 1 lần du lịch ở Philippines, với tình yêu thương chú chó nhỏ bị bỏ rơi, nữ du khách người Đức đã vượt qua mọi khó khăn để đưa chú chó về sống bên mình.

Cô Emmy Karnot (đến từ Đức) đã có chuyến du lịch 6 ngày tới đảo Boracay (tỉnh Aklan, Philippines) vào tháng 7/2015. Trong chuyến du lịch này, nữ du khách người Đức đã bắt gặp 1 chú chó nhỏ mới 6 tuần tuổi bị bỏ rơi và đang sống dưới gầm của chiếc ô tô cảnh sát cũ. Không nỡ lòng bỏ đi, cô Karnot đã quyết định ở lại Philippines thêm 3 tháng nữa để làm thủ tục nhận nuôi chú chó nhỏ.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 1.

 Chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Chia sẻ về cơ duyên được gặp chú chó nhỏ, cô Karnot cho biết trong 1 lần đi dạo tới bãi biển Pukabeach, cô đã gặp lực lượng cảnh sát địa phương để xin phép đốt lửa trại mừng sinh nhật mình. Sau đó, khi đang đi dọc bờ biển cùng viên cảnh sát Philippines, cô đã phát hiện ra 2 chú chó nhỏ đang sống dưới gầm của chiếc ô tô cảnh sát cũ. Sau khi chơi đùa với 1 trong 2 chú chó suốt nửa tiếng, cô Karnot đã quyết định về nhà. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát địa phương đã chọn 1 chú chó nhỏ và gửi tặng cho nữ du khách như một món quà sinh nhật.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 2.

 Quá yêu và thương Buddy, cô Karnot đã quyết tâm nhận nuôi chú chó nhỏ.

"Khi đó, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi đó là tôi vốn chưa bao giờ nuôi chó và lỡ như tôi không biết cách chăm sóc chúng thì sao... Nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc chắn ở cùng tôi, chú chó sẽ có cuộc sống tốt hơn là lang thang ngoài đường phố. Bởi vậy, tôi đã nhận món quà đó và nhận nuôi Buddy, nó thực sự quá non nớt", cô Karnot chia sẻ.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 3.

 Cô Karnot hạnh phúc bên chú chó con.

Mặc dù các thủ tục nhận nuôi cũng như đưa Buddy về Đức khá tốn kém thế nhưng nữ du khách hảo tâm vẫn quyết tâm đưa chú chó nhỏ về sống bên mình. "Việc làm giấy tờ để đưa Buddy về Đức quả thực rất phức tạp và đắt đỏ. Nhiều lúc, tôi đã gần như từ bỏ. Thế nhưng, với sự giúp đỡ của bạn bè, chúng tôi đã cùng nhau trở về Đức 6 tuần trước. Tôi không thể bỏ rơi Buddy vì tôi yêu nó rất nhiều", cô Karnot nói.

Và kể từ khi được ở cùng người chủ tốt bụng, Buddy quả thực đã có cuộc sống hạnh phúc mà không phải chú chó nào cũng có được.

Một số hình ảnh về cuộc sống mới hạnh phúc của Buddy:

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 4.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 5.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 6.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 7.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 8.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 9.

Hành động của du khách người Đức với chú chó nhỏ bị bỏ rơi sẽ khiến bạn bật khóc - Ảnh 10.