Hàng chục người đổ xô đi nhặt “kim cương” rơi vãi trên đường

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 28/11/2015

Hàng chục người đi đường tại Hong Kong đã cắm cúi nhặt những viên kim cương “từ trên trời rơi xuống” trước khi phát hiện đó chỉ là những viên đá quý giả với giá trị còn thấp hơn cả một chiếc túi ni-lông.

Theo ghi nhận, những viên "kim cương" này đột nhiên rơi vãi trên khắp đường Nathan, Tiêm Sa Chủy vào khoảng 8:40' tối. Ngay sau đó, một người phụ nữ bất chợt hét to "zuan shi" (có nghĩa là kim cương theo tiếng Quan thoại) khiến cho hàng chục người đi đường xung quanh chú ý và ngay lập tức tranh nhau giành giật những viên “kim cương” đang rải rác trên nền đất. Kinh khủng hơn, nhiều người còn cúi sát mặt xuống đất, thậm chí là đánh nhau chỉ để độc chiếm những viên “đá quý”.

Hơn 50 người đi đường tại Hong Kong cắm cúi nhặt những viên kim cương “từ trên trời rơi xuống”.

Một số người đã nhanh chân mang những viên “kim cương” mà mình nhặt được tới tiệm đá quý gần đó để tẩu tán thì mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, những viên “kim cương” này thực chất chỉ là hàng giả và có giá trị không bằng một chiếc túi ni-lông trong siêu thị.

Có thể nói, đây không phải lần đầu tiên người Trung Quốc bị đưa vào một tình huống xấu hổ đến như vậy. Bởi vào tháng 8 vừa qua, nhiều người tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng khi đổ xô ra giữa đường để nhặt “bột vàng” - mà sau đó mới phát hiện ra đấy chỉ là ... bột lưu huỳnh.

Một người đàn ông đang chăm chú dùng nhíp để gắp “kim cương”.

Nhiều người thậm chí còn đổ xô ra nhặt “kim cương” rơi rớt trên đường nhựa.

Nhưng thực tế, những viên “kim cương” lấp lánh này thực chất chỉ là hàng giả.

Mỗi viên “kim cương” trên có giá trị không bằng một chiếc túi ni-lông bán trong siêu thị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày