Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện tình trên xe tải sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 10/03/2016

Giữa cuộc sống xô bồ và thực dụng, khi mà mọi người chỉ biết chạy theo tiếng gọi của vật chất, vẫn còn đó những túp lều tranh với hai trái tim vàng. Hãy đọc câu chuyện này đi, để thêm tin tưởng vào tình yêu và cuộc đời nhé.

Nếu có ai hỏi tôi, liệu sẽ lựa chọn ngồi cười trên yên sau của chiếc xe đạp cọc cạch hay khóc ròng trong một chiếc BMW đắt tiền, tôi sẽ không ngại ngần chọn ngay vế đầu. Có lẽ, với một người thiển cận như tôi, vật chất chỉ là thứ phù du nay nắm mai tuột, còn niềm vui và hạnh phúc cho dù có ngắn chẳng tày gang cũng sẽ mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Là một người thích mơ mộng, tôi luôn luôn bị cảm động bởi những câu chuyện tình yêu sướt mướt, thậm chí còn bị nhiều người cho rằng có phần ảo tưởng. Thế nhưng, tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần là những câu chuyện tiếp thêm cho ta sức mạnh, thêm niềm tin vào cuộc sống thì tại sao ta lại không thể quên hết mọi thứ để mà đắm chìm trong đó một lần nhỉ?

Nếu là bạn, liệu bạn có dám bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu? Nếu là bạn, liệu bạn có sẵn sàng sống nay đây mai đó trên một chiếc xe tải chẳng phải của mình và hân hoan chờ đón đứa con sắp chào đời?

Nếu bạn không thể, đừng nghĩ rằng người khác cũng sẽ như thế. Còn nếu câu trả lời của bạn là có, thì xin được chúc mừng bạn vì đã tìm ra được một đồng minh rồi đấy! Câu chuyện tình yêu của cô gái Việt Nam với một "người vận chuyển" quốc tịch Singapore dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng: "Ồ, hóa ra vẫn còn có những túp lều tranh với hai trái tim vàng như mình hằng mơ kìa!"

Chắc chắn cô gái người Việt trong câu chuyện này phải dũng cảm lắm mới dám đi theo một anh chàng không nhà chẳng cửa, mỗi ngày chỉ biết cắm mặt làm thuê kiếm mấy đồng tiền lẻ và chắc chẳng bao giờ có thể đem đến cho mẹ con cô một cuộc sống sung túc, ấm no như bao người phụ nữ khác.

Nhưng biết làm sao được, tình yêu là vậy, là phải dại khờ, là phải ngu ngơ và đôi khi là phải hơi mù quáng như thế đấy!

Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện tình trên xe tải sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 1.

 Có đôi khi, tình yêu đã khiến cho con người ta trở nên mờ mắt cả rồi.

Trước khi gặp người vợ hiện tại, anh Vương Bảo Hoa, 44 tuổi, người Singapore đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với bao tiếc nuối. Vì quá chán nản với cuộc sống trước mắt, anh bán nhà rồi đến Việt Nam làm thuê theo lời giới thiệu của một người bạn. Sau 4 năm lăn lộn nơi đất khách quê người, năm 2013, anh Vương lại phải khăn gói về nước khi cơ hội việc làm dành cho anh đang ngày càng bị thu hẹp.

Người đàn ông còn chưa học hết cấp II đành dọn về tá túc ở nhà người chú, tuy nhiên chưa được bao lâu thì người chú này lấy vợ, và tất nhiên, anh Vương phải dọn ra ngoài sống để tránh gây phiền phức cho cặp đôi mới cưới.

Với số tiền lương ít ỏi chỉ khoảng 1.000 SGD (tương đương 16 triệu đồng), anh Vương không thể cáng đáng nổi số tiền thuê nhà đắt đỏ lên tới 600 SGD (tương đương 9,6 triệu đồng) mỗi tháng. Cầm cự được tới tháng thứ tư, anh đành ngậm ngùi trả nhà và trong bước đường cùng, anh đã nghĩ ra phương án sống ngay trên chiếc xe tải chở hàng mà mình đang lái thuê. Vừa thuận tiện biết bao, lại vừa chẳng phải lo ngay ngáy khoản tiền thuê nhà hàng tháng, đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện tình trên xe tải sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 2.

 "Căn nhà" đơn sơ tới mức thảm hại của vợ chồng anh Vương.

Ngày lại ngày, cuộc sống tạm bợ của anh cứ dần trôi, cho đến tháng 5/2015, cuộc đời anh đã bước sang trang mới khi anh quyết định kết hôn và đón người vợ Việt Nam của mình sang Singapore sinh sống. Bắt nguồn từ tình đồng nghiệp rồi dần tiến triển thành tình yêu, anh Vương và vợ đã viết nên một câu chuyện tình giản dị nhưng không kém phần mơ mộng.

Nhiều người đàn ông có lẽ sẽ không đủ dũng cảm và cũng chẳng dám thành thật như anh Vương. Trong thời gian tìm hiểu yêu đương, anh đã trình bày cực kỳ rõ ràng về tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa của mình cho chị nghe. Tuy cũng khá bất ngờ, nhưng chị chẳng hề xa lánh anh, thậm chí còn có phần cảm thông hơn với hoàn cảnh của anh.

Gia đình chị biết chuyện cũng chưa từng tìm cách ngăn cấm, bởi vì họ biết chị yêu con người anh, chị không bận tâm đến những thứ vật chất mà anh có. Trước sự ủng hộ của người thân, chị đã theo anh sang Singapore sống một cuộc sống du mục "bốn bể là nhà" trên chiếc xe tải chở hàng của ông chủ tốt bụng.

Tuy "căn phòng" tân hôn đơn sơ tới mức thảm hại, vợ chồng mới cưới phải ngủ trên những tấm bìa các-tông được trải trên sàn xe, quần áo giặt xong được phơi đầy trên thân xe, mọi sinh hoạt hàng ngày như nấu nướng, cơm nước đều tiến hành ngay ở trên xe, thế nhưng chỉ cần được ở bên nhau, nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt trên môi họ.

Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện tình trên xe tải sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 3.

Anh luôn dùng ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn chị.

Địa điểm mà "căn nhà" của họ thường dừng chân là khu vực gần công viên Bãi biển Chương Nghị (Changi Beach Park). Tại đây, họ có thể thoải mái đỗ xe, vô tư coi nhà vệ sinh công cộng là nhà tắm của mình..., thậm chí những lúc rảnh rỗi còn có thể nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Ôi, chỉ nghĩ đến ánh mắt trìu mến anh dành cho chị thôi cũng đủ biết khung cảnh ấy lãng mạn đến mức nào rồi!

Suốt gần một năm qua, vợ chồng anh Vương vẫn luôn hài lòng với cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình yêu của mình. Họ chưa từng to tiếng, cũng chẳng hề cãi vã vì chuyện nhà cửa hay vì vấn đề tiền bạc. Chỉ còn ít tháng nữa thôi, họ sẽ chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Có thể đứa trẻ ra đời sẽ khiến cho vợ chồng họ càng thêm khốn đốn, thế nhưng, trên tất cả, kết tinh tình yêu ấy sẽ càng đong đầy thêm niềm hạnh phúc luôn thường trực trong họ.

Mỗi ngày cứ chầm chậm trôi đi, chị vẫn phải thức dậy cùng anh từ lúc 3 giờ sáng để đi nhận hàng và rong ruổi đi giao hàng trên khắp các con phố, còn anh vẫn đang cố gắng hết mình để có thể sớm an cư lạc nghiệp và tạo cho vợ con một cuộc sống ổn định hơn. Cứ mỗi lần nhìn sang ghế lại phụ, ngắm gương mặt say ngủ của người vợ đang mang thai, anh Vương lại cảm thấy càng yêu chị hơn và dường như được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào để vững tin đưa chị đi hết đoạn đường dài.

Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện tình trên xe tải sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 4.

 Nắm tay anh thật chặt, anh sẽ đưa em đi tới tận cuối con đường đời!

Không biết cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao, chỉ cần hai người luôn nắm chặt tay nhau đi đến chân trời góc bể thì bất cứ nơi đâu mà họ đặt chân đến cũng đều là nhà, một căn nhà ngập tràn yêu thương và đầy ắp tiếng cười.

Anh từng nói: "Tuy hiện giờ chúng tôi chẳng có gì, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, tự sâu thẳm đáy lòng, chúng tôi đã luôn cảm thấy mãn nguyện lắm rồi." Và tôi, một độc giả xa lạ, cũng đang cảm thấy hạnh phúc thay cho anh chị, một cặp đôi nghèo vật chất nhưng lại là "đại gia" về mặt tinh thần.

Có thể, bởi vì cuộc sống của tôi trước nay chỉ toàn màu hồng nên tôi luôn nhìn đời theo chiều hướng tích cực. Cũng có thể, tôi chưa từng trải qua đau thương nên chẳng thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu thốn sẽ diễn ra như thế nào... Chính vì vậy, tôi lựa chọn tô tiếp những gam màu tươi sáng vào bức tranh cuộc đời của mình. Cho dù sau này, có thể những gam màu tăm tối sẽ xâm chiếm bức tranh của tôi, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có niềm tin mãnh liệt, nhất định gam màu hồng của tôi rồi sẽ lại lấn át tất cả mà thôi...

Cuối cùng, điều tôi muốn nhắn nhủ là: Nếu như bạn không thể có được một trái tim vàng thì cũng đừng vội nghĩ rằng, một túp lều tranh rách rưới ở đâu đó trên thế gian này không đủ chỗ dung nạp hai trái tim bằng vàng khác nhé! Còn sống có nghĩa là còn phải tin, thế nên hãy cứ tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào tình yêu bất diệt đi!