Đao phủ chuyên chặt đầu "John thánh chiến" của IS có thể đã bị tiêu diệt

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 13/11/2015

Theo một số nguồn tin, gã đao phủ khét tiếng nhất của ISIS mang biệt danh John thánh chiến đã bị máy bay không người lái tiêu diệt trong một trận không kích của Mỹ ngày hôm nay (12/11- giờ địa phương).

Trang tin ABC News cho biết, gã chiến binh IS, kẻ liên tục xuất hiện trong các video hành quyết tù nhân man rợ do ISIS công bố, hay còn được biết dưới cái tên "John thánh chiến" đã chết trong cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Được biết gã chiến binh, tên thật là Mohammed Emwazi đã bị trúng đạn khi tên này vừa rời khỏi một tòa nhà tại Raqqa, Syria định lên xe bỏ trốn. Ngoài tên đao phủ man rợ này, không một người dân vô tội nào bị thương trong cuộc không kích. Quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích trong ngày 12/11, nhằm vào chính tên John thánh chiến khi biết tin hắn đang ẩn náu tại Raqqa.

JihadiJohn1-46bac
Chân dung gã đao phủ "John thánh chiến" khét tiếng. ( Nguồn: skynews)

Diana Foley, mẹ của nạn nhân đầu tiên bị tên đao phủ này hành quyết cho biết rằng tin Jihadi John chết chỉ là một niềm an ủi rất nhỏ cho nỗi đau mất mát quá lớn mà bà phải chịu đựng.

Mohammed Emwazi là một công dân người Anh đã theo tiếng gọi của tổ chức Hồi Giáo cực đoan ISIS tham gia các vụ hành quyết con tin người Anh và Mỹ ghê rợn trong thời gian qua. Nạn nhân của hắn bao gồm các nhà báo Steven Sotloff, James Foley, nhân viên cứu hộ Mỹ Abdul-Rahma Kassig, nhân viên cứu hộ của Anh David Haines và Alan Henning, nhà báo Nhật Kenji Goto vào rất nhiều con tin khác.

( Nguồn: abc)