Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay "tử thần" QZ8501

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 16:05 02/01/2015

Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay tử thần QZ8501 đã diễn ra trong không khí xót thương, tại một vùng ngoại ô thành phố Surabaya (Indonesia).

* Cập nhật toàn bộ diễn biến vụ máy bay QZ8501 của Indonesia chở 162 người mất tích tại đây

Theo như truyền thông Indonesia đưa tin, vào chiều ngày hôm qua, tang lễ của cô Hayati Lutfiah Hamid (49 tuổi) một trong 2 nạn nhân được tìm thấy đầu tiên của Qz8501, đã diễn ra trong bầu không khí xót thương và tiếc nuối.

Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay "tử thần" QZ8501 1
Người thân xót thương trước linh cữu.

Được biết, tang lễ đã diễn ra tại mộ vùng ngoại ô thành phố Surabaya, có hơn 100 người thân và bạn bè tới tham dự. 

Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay "tử thần" QZ8501 2
Hình ảnh ghi lại bầu không khí u ám của tang lễ.

Theo như nhà chức trách cho biết, công việc xác định danh tính của nạn nhân đều thông qua các biện pháp như xác nhận dấu vân tay, ADN, và một số các biện pháp cần thiết khác. Sau khi thi thể cô được bàn giao cho người nhà, vào chiều ngày 1 tháng 1 vừa qua, người thân và bạn bè cô đã tiến hành tang lễ tại thành phố Surabaya trong không khí đau thương và tiếc nuối.

Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay "tử thần" QZ8501 3
Tang lễ được diễn ra tại một vùng ngoại ô thành phố Surabaya.

Đám tang đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay "tử thần" QZ8501 4
Hình ảnh bia mộ của cô Hayati Lutfiah Hamid.

Vụ tại nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 28/12/2014, khi máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia gặp phải sự cố trên lộ trình bay Surabaya tới Singapore. Hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực tiến hành, nguyên nhân dẫn đến thảm họa vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

(Nguồn: Chinanews)