Cô gái sống trong căn nhà nhỏ nhất nước Mỹ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 01/03/2015

Những căn nhà nhỏ xíu rất phổ biến tại New York, Mỹ, nơi giá thuê nhà cực kỳ đắt đỏ, nhưng không gian sống chỉ rộng... 8 mét vuông như căn hộ cô Mary Helen Rowell đang ở thì thực sự hiếm có khó tìm ở bất cứ đâu.

Là một nhà thiết kế thời trang trẻ, cô Rowell sẵn sàng "hy sinh"" không gian sống chỉ để được làm hàng xóm của toàn ngôi sao như Calvin Klein, Brooke Shields, Courtney Love.


 Cô Rowell cho biết hoàn toàn thoải mái khi sống trong căn nhà nhỏ tí xíu này.


Nhiếp ảnh gia kiến trúc thực hiện bộ ảnh này chia sẻ hài hước: "Căn phòng này bé đến mức nếu tôi dùng ống kính góc rộng hơn thì sẽ chụp được cả đằng sau lưng".

Thêm vào đó, tuy nằm tại trung tâm New York, căn nhà nhỏ của cô Rowell có giá thuê 775 USD (16,4 triệu đồng) mỗi tháng, chỉ bằng 1/4 giá của một căn hộ đơn bình thường ở thành phố này. Tuy nhiên chỉ những người không mắc chứng sợ không gian hẹp mới ở nổi, vì "cái hộp" này chỉ rộng 8,3 mét vuông.


Mặt tiền của tòa nhà nơi cô Rowell đang sinh sống.


Với bề rộng 1.9 mét, cô Rowell thậm chí không thể đặt một cái giường bình thường vào trong nhà, thế nên khi chuyển đến đây, cô đã phải đặt riêng một cái giường ngắn ngủn thì mới đủ chỗ. 




Chiếc giường nhỏ gọn.

Chính vì quá nhỏ, căn nhà này thực ra chỉ là 1 hình vuông đa chức năng, nhưng vì là một nhà thiết kế thời trang nên cô Rowell đã sắp xếp được đầy đủ không gian sống trọn vẹn trong 8 mét vuông, chỉ thiếu mỗi... toa-lét, hiện giờ cô vẫn phải dùng nhà vệ sinh công cộng của tòa nhà để tắm giặt.


Rowell tận dụng không gian ở cửa ra vào để treo 1 ít quần áo mặc trong vài ngày.

Về vấn đề quần áo, cô nàng thiết kế đỏm dáng không thể chứa hết quần áo ở trong nhà, thế nên Rowell đem hết quần áo ra kho ký gửi với giá 25USD (hơn 500.000 đồng) mỗi tháng, coi như đó là giá thuê... tủ đồ.

Chính vì sống trong không gian quá chật hẹp nên cô nàng này tiết kiệm được rất nhiều tiền mua sắm, cô tự ra luật cho chính mình là nếu mua một món gì đó về thì phải đem bán món khác đi. 

"Bạn trai tôi định tặng sách nhưng tôi không dám lấy, vì nhà tôi không có chỗ để" - Rowell tâm sự.

Nhưng vì sống trong căn hộ "nhỏ nhất nước Mỹ" làm Rowell khó khăn trong quan hệ bạn bè và yêu đương, thế nên cô định sẽ chuyển đến sống với bạn trai trong nửa năm tới, nhường ngôi vị quán quân bất đắc dĩ cho người khác.

"Bếp" trong căn nhà này chỉ rộng vài chục cm vuông, đủ để kê lò vi sóng và lò nướng.

Chiếc chảo cũng bé tí hon.



Chủ nhà phải tận dụng mọi khoảng tường để treo đủ thứ đồ đạc.








Mặc dù căn nhà rất chật nhưng chủ nhân của nó bài trí các khu vực sinh hoạt khá khoa học, gọn gàng.

Theo Dailymail