Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 27/03/2016

Được sinh ra và lớn lên trong những gia đình có cha mẹ là người đồng tính, nhiều cô bé, cậu bé vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 1.

 Hope, được 2 người cha đồng tính nuôi dưỡng ở New York. Cô bé cho biết "Tôi biết mọi người đều có mẹ còn tôi thì không. Tuy nhiên, tôi không quá bận tâm. Nhiều lúc bản thân cũng băn khoăn về người mẹ đã sinh thành ra mình nhưng tôi cũng không bị điều đó ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ 2 người cha của mình đã nuôi dạy tôi thật tốt, bởi vậy, tôi mới có thể trở thành 1 người phụ nữ mạnh mẽ".

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 2.

 Allison đến từ Connecticut được nuôi dưỡng bởi 2 người mẹ, mẹ đẻ và người bạn đời đồng tính của bà. "Khi biết ngôi trường mới của mình có tổ chức ủng hộ những người đồng tính, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và tuyệt vời. Ở đây, tôi biết rằng nhiều đứa trẻ cũng ủng hộ những người thuộc cộng đồng LGBT. Tôi không phải là người duy nhất có cha mẹ là người đồng tính và đó cũng không phải là bí mật đen tối mà tôi phải che giấu suốt cuộc đời', Allison chia sẻ.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 3.

 Kerry (tại New Jersey) cũng từng có cha có mẹ chăm sóc, dưỡng dục. Tuy nhiên, khi Kerry lên 11 tuổi, mẹ của cô đã công khai mình là người đồng tính và muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 4.

 Zack đến từ New York có 2 người mẹ đồng tính. "Mọi người trong gia đình tôi đều được mẹ nhận về nuôi. Tôi luôn hòa hợp với 2 người mẹ của mình", Zack chia sẻ.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 5.

 Trái: Paloma đến từ Newton, Massachusetts có mẹ là người đồng tính. Sau khi kết hôn với 1 người đàn ông và sinh ra Paloma, mẹ của Paloma đã công khai mình là người đồng tính. Khi đó, Paloma mới lên 13 tuổi. Phải: Aaron đến từ Berkeley, California được nuôi dưỡng bởi 2 người mẹ. Tuy nhiên, khi Aaron lên 7, 2 mẹ của cậu bé đã chia tay bởi mẹ đẻ của Aaron đem lòng yêu 1 người đàn ông. Kể từ đó, Aaron sống cùng mẹ đẻ và cha dượng. "2 người mẹ của tôi đã chia tay khi tôi lên 7 tuổi. Tôi biết gia đình mình khác biệt với các gia đình khác nhưng nó không phải là điều kỳ dị", Aaron chia sẻ.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 6.

 Jamie, đến từ Chicago, được nuôi dưỡng bởi mẹ đẻ và rất nhiều người bạn đời đồng tính khác nhau của mẹ. "Tôi được nuôi dưỡng bởi mẹ đẻ và rất nhiều bạn đời khác của bà ấy. Nói cách khác, tôi được rất nhiều phụ nữ chăm nuôi", Jamie nói.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 7.

 Mark, được cha mẹ nuôi dưỡng ở Pennsylvania. Khi Mark vào đại học, cha cậu đã công khai mình là người đồng tính. "Cha tôi là người đồng tính. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có cảm nhận sâu sắc cha là người đồng tính..."

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 8.

 Trái: Moshe được 2 người mẹ nuôi dưỡng ở New York. Moshe cho biết "Tôi và 2 mẹ rất gần gũi, thân thiết. Cũng từng có thời gian nông nổi tôi ghét điều đó nhưng 2 mẹ luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Tôi yêu 2 mẹ rất nhiều". Phải: Lauren đến từ Kansas cho biết "Cha mẹ tôi ly hôn vì cha tôi là người đồng tính. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, sau này con trai tôi sẽ được sống cùng 2 người ông mà không cảm nhận được điều gì quá khác biệt". Lauren cho biết.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 9.

 Vanessa đến từ Virginia cho biết cha cô đã công khai mình là người đồng tính khi cô 28 tuổi. "Tôi và em gái cảm thấy buồn vì cha đã nói dối trong suốt thời gian dài như vậy", Vanessa chia sẻ.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 10.

 McKenna, đến từ Spring Lake, Michigan được 2 mẹ nuôi dưỡng. "Mọi người luôn hỏi tôi "Họ như nào?", "Cuộc sống đó ra sao?", tôi chỉ trả lời đơn giản rằng họ chỉ là những con người và thực ra cuộc sống của chúng tôi thi thoảng có chút nhàm chán", McKenna nói.

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 11.

 Lucas đến từ Florida cho biết mẹ anh đã công khai mình là người đồng tính khi anh lên 15 tuổi. "Mẹ tôi là người đồng tính và tôi cũng dễ dàng chấp nhận điều đó bởi tôi được nuôi dưỡng theo cách chấp nhận mọi thứ", Lucas chia sẻ. 

Chùm ảnh: Tâm sự của những đứa trẻ có cha mẹ là người đồng tính - Ảnh 12.

Karen đến từ Oregon có mẹ là người đồng tính. "Sống ở New York giúp tôi dễ chấp nhận việc mẹ là người đồng tính hơn. Nơi tôi ở, không ai là người đồng tính, không ai nói chuyện về vấn đề này. Nhưng ở đây, ai mà bạn gặp cũng có thể là người đồng tính và ai cũng nói về nó như 1 điều bình thường, thậm chí là vĩ đại".

(Nguồn: The Atlantic)