Xia Leping, một chiến sĩ chuyên huấn luyện chó nghiệp vụ, đã bắt đầu công việc của mình từ năm 2013. Vào ngày 21/11 vừa qua, anh đã hoàn thành nhiệm vụ và lên đường rời khỏi trung tâm.
Gắn bó với những chú chó suốt một thời gian dài, bởi vậy, tình cảm của anh với loài động vật trung thành quả thực rất gắn bó.
Đặc biệt, cảnh tượng chia tay đầy bịn rịn giữa anh Xia Leping với 1 chú chó nghiệp vụ tại cửa trung tâm đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Chú chó liên tục kéo chiếc túi xách của Xia Leping để giữ anh lại.
Những cái ôm bịn rịn, lưu luyến.
Tình cảm gắn bó đáng trân trọng.
Được biết, anh Xia Leping cùng chú chó đã có quãng thời gian gắn bó, thân thiết suốt gần 2 năm qua. Bởi vậy, khi anh Xia Leping phải rời đi, chú chó thực sự không nỡ chia tay anh.
(Nguồn: Shanghaiist)