Chị gái ủ mưu bán em trai để mua đồ chơi

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 17/11/2015

Vì tha thiết muốn có một con cú đồ chơi mới, cô nhóc Rachel bèn nảy ra ý định bán đi cậu em trai Jason với giá tận 54 đô la.

Những ngày qua, không ít cư dân mạng đã bị đốn tim bởi độ dễ thương của bé gái tên Rachel khi một clip ghi lại quá trình cô nhóc tinh ranh này lên kế hoạch bán em trai được đăng tải. 

Cô nhóc tinh quái Rachel, người lên kế hoạch bán em trai. 

Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, nhân lúc cậu em trai Jason đang lang thang nghịch tuyết thì cô chị Rachel đã lên kế hoạch với bố rằng chúng ta nên bán em đi. Ý tưởng ranh ma của cô con gái đã khiến ông bố phải phì cười, anh bèn hỏi lại Rachel lý do vì sao, cô nhóc chỉ tỉnh bơ đáp rằng vì cảm thấy tính cách của em mình có chút ....sai sai. 

Không dừng lại ở đó, bà cụ non này đã suy tính tới việc sẽ bán Jason cho một tiệm thú cưng với giá khoảng 1, 2 hoặc 3 đô la Mỹ (khoảng 22, 44 và 66 nghìn đồng). Tuy nhiên, máu kinh doanh chợt trỗi dậy, Rachel lập tức nâng giá cậu em lên hẳn...54 đô la (khoảng 1 triệu 200 nghìn). Khi được bố hỏi nguyên nhân của quyết định đột ngột này, cô bé siêu cute đành thỏ thẻ về mong muốn mua một con cú đồ chơi mới. 

Cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, Rachel bèn gọi cậu em trai lại và thành thực tiết lộ cho em về ý định buôn bán của mình. Khác với dự đoán của nhiều người, Jason lại hoàn toàn thoải mái sau khi được chị trấn an rằng việc sẽ chuộc lại mình khi có tiền. 

Cậu nhóc ngây thơ Jason lang thang nghịch tuyết trong khi bà chị lại đang ủ mưu....

Rachel tiết lộ nguyên nhân bán em 

"Đừng lo, rồi chị sẽ chuộc lại em sớm thôi"
(Nguồn: Daily Mail)