Cha mẹ tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho con

, Theo Pháp luật xã hội 23:05 15/02/2014

Một cặp vợ chồng "gắn bó keo sơn" đã cùng nhau nhảy lầu tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Do tuổi già sức yếu nên bà Glenys và ông Royston Smith, 88 và 91 tuổi (đến từ Bournemouth, Dorset, Anh) đã vô cùng sợ hãi khi phải phụ thuộc vào con cái. 2 ông bà cũng từng tâm sự với bạn bè rằng họ rất sợ hãi khi phải sống trong những căn phòng khác biệt của trại dưỡng lão.

Bởi vậy, dường như quá lo lắng và bế tắc, cả 2 ông bà đã cùng trèo lên cửa sổ phòng ngủ vào ban đêm để tự tử. 

Cha mẹ tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho con 1
Bà Glenys và ông Royston Smith cùng nhảy lầu tự tử.

Khi điều tra vụ việc, cảnh sát đã phát hiện 1 lá thư ông bà gửi cho 2 người con trai của họ với nội dung "Xin lỗi các con. Dù biết rằng đau đớn nhưng đây là cách tốt nhất cha mẹ có thể làm."

Thi thể của cặp vợ chồng nằm sát cạnh nhau đã được tìm thấy vào sáng hôm sau.

Được biết, bà Smith bị bệnh loãng xương, trong khi ông Smith bị ung thư tuyến tiền liệt, và cả ông và vợ ông đều đã giảm thị lực. 

Cặp vợ chồng đã chung sống được 67 năm từng nói họ không thể tiếp tục làm gánh nặng cho gia đình. 

Cha mẹ tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho con 2
Theo lời kể của người thân, có thể 2 ông bà Smith không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Cô Cindy Hoyle, người chăm sóc riêng của cặp vợ chồng cho biết "Tôi đã bảo với ông Smith rằng ông có 1 gia đình thật tuyệt vời và con cái chắc chắn không hề khó chịu trước bệnh tật của mẹ cha. 2 ông bà Smith vô cùng yêu thương nhau và không muốn chia cách bao giờ."

Một trong 2 người con trai của ông bà Smith cho hay "Chúng tôi đã tìm kiếm trung tâm dưỡng lão cho 2 bố mẹ. Nhưng bố tôi nói rằng nếu ông không được đi cùng vợ, ông sẽ nhảy lầu tự tử. Bởi vậy, chúng tôi đã tìm kiếm trung tâm dưỡng lão có thể để cả 2 cha mẹ sống cùng nhau. Cha mẹ tôi biết và rất vui mừng vì điều đó. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nguyên nhân của thảm kịch này."

(Nguồn: Theo Dailymail)