Cảm động câu chuyện bố mẹ chiến đấu giành giật sự sống cho bé sinh non

, Theo Trí Thức Trẻ 08:54 17/05/2014

Mẹ của bé Decklen Mazie sinh cậu ở tuần thứ 22 của thai kỳ. Cậu bé hiện tại chỉ nặng gần 4 lạng và đang được nuôi trong lồng kính ở trung tâm y tế St Mary (thung lũng Apple, California, Mỹ).

James và Carrie Mazie đang đặt trọn niềm tin vào các y bác sĩ ở Trung tâm y tế Mary, cặp vợ chồng hy vọng họ sẽ giúp cậu con trai mới sinh của mình sống sót.

"Mọi người nói với vợ chồng tôi rằng bé Decklen khó có thể sống được. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng bé đã được sinh ra với trái tim có thể đập và lá phổi có thể hô hấp thì gia đình tôi sẽ làm hết sức để giành lấy sự sống cho con trai mình. Chừng nào trái tim bé còn đập, chừng đó tôi và James sẽ luôn ở bên cạnh bé" - mẹ của cậu bé sinh non chia sẻ với các nhà báo.
 
Được sinh ra ở tuần thứ 22 của thai kỳ, bé Decklen chỉ nặng gần 4 lạng và cao khoảng 25cm, tương đương với kích thước của bàn tay cha cậu. Em bé hiện tại đang phải thở bằng máy và được nuôi trong lồng kính.

Cảm động câu chuyện bố mẹ chiến đấu giành giật sự sống cho bé sinh non 1

Cảm động câu chuyện bố mẹ chiến đấu giành giật sự sống cho bé sinh non 2
Decklen Maize chào đời khi mới được 22 tuần trong bụng mẹ, cậu nặng chưa đến 4 lạng.

Đây là lần thứ hai, người mẹ trẻ phải đối mặt với việc sinh non. Năm ngoái, cô con gái của vợ chồng Mazie đã qua đời khi được sinh ra ở tuần thứ 22. Chính vì thế, hai vợ chồng quyết định sẽ làm mọi thứ để bé Decklen có thể vượt qua nguy hiểm.

Mazie dự sinh vào tháng 9 nhưng 1 biến chứng bất ngờ ở dây rốn của bào thai bắt buộc cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định hoặc là mổ khẩn cấp hoặc là chờ đến tháng 9 với không ít rủi ro có thể cướp mất sự sống của bé Decklen.

Cảm động câu chuyện bố mẹ chiến đấu giành giật sự sống cho bé sinh non 3
Tay cậu bé lọt thỏm trong chiếc nhẫn cưới của cha mình.


Hiện tại, thể trạng của bé Decklen đã tốt hơn, "con trai của chúng tôi đã khỏe mạnh lên trông thấy, cậu bé đúng là một nhà vô địch" - Mazie hạnh phúc nói về con trai. Hiện tại người mẹ đã được ra viện nhưng bé Decklen sẽ phải ở lại bệnh viện trong nhiều tháng để các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Tỉ lệ sống sót của những đứa trẻ sinh non đã tăng lên rất nhiều lần trong vòng 15 năm qua, nhưng phần lớn đó là những đứa trẻ sinh ra sau tuần thứ 24 của thai kỳ, chỉ có 50% trẻ sinh non ở tuần thứ 23 có cơ hội sống sót.

Trẻ sinh non có thể bị khuyết tật suốt đời, não bị tổn thương hoặc mắc hội chứng Down. Những em bé được nuôi trong lồng kính phải chịu nhiều trị liệu đau đớn.

Cảm động câu chuyện bố mẹ chiến đấu giành giật sự sống cho bé sinh non 4
Cha mẹ Decklen cho biết cậu bé đang phát triển rất tốt.

"Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ tia hy vọng nào" - vợ chồng Mazie nói, hai người cũng hy vọng câu chuyện của con trai họ sẽ truyền thêm sức mạnh cho những phụ huynh khác.