Bên trong "Lò luyện hoa hậu" khốc liệt ở Philippines

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 28/01/2016

Để theo đuổi ước mơ đổi đời, nhiều cô gái xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó của Philippines cố gắng bám trụ ở các "Lò luyện hoa hậu" đầy khốc liệt.

Có lẽ Pia Wurtzbach sẽ là cái tên được nhớ đến nhiều nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bởi sự cố nhầm lẫn ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ và Á hậu 1 giữa Hoa hậu Philippines và Colombia. Nhưng khó có thể tranh cãi rằng liệu Pia Wurtzbach có xứng đáng với danh hiệu này hay không. Phong thái đĩnh đạc, vẻ đẹp và sự tự tin mà Pia đã chinh phục ban giám khảo là thành quả sau ba năm miệt mài rèn luyện tại "lò luyện hoa hậu" của Philippines.

Trên khắp cả nước, những "lò luyện hoa hậu" - cả chính thức lẫn không chính thức, mọc lên nhan nhản, góp phần giúp Philippines trở thành siêu cường quốc trên đấu trường sắc đẹp.

Những buổi tập cực khổ

Bên trong 1 khu nhà ở quận đông đúc nhất thành phố Quezon, trung tâm thủ đô Manila, hàng chục cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo và mềm mại đang tập trung tại một sân bóng rổ cũ nay được thiết kế thành một phòng tập nhảy. Phía cuối phòng là bức tường treo đầy gương, phía bên kia là dãy phòng thay đồ và ở chính giữa là các dãy bàn ghế, nơi 2 cô gái đang bận bịu trang điểm và làm tóc.

Mặc dù đã vào giữa tháng Một thế nhưng trời vẫn rất nóng, đặc biệt là vào buổi trưa. Bốn chiếc quạt công nghiệp được dùng để không khí bớt ngột ngạt, oi bức. Trên sàn tập, các cô gái đi giày cao gót, mặc bikini và quần short đều vã mồ hôi nhễ nhại.

Bên trong Lò luyện hoa hậu khốc liệt ở Philippines - Ảnh 1.

 Các cô gái miệt mài tập luyện.

Họ đang luyện tập "dáng đi con vịt", hất mạnh hông từ trái sang phải rồi ngược lại, từ phải sang trái. Trước khi một ngày kết thúc, và thường vào giữa đêm, họ sẽ phải luyện tập như vậy 25 vòng quanh căn phòng dài 25m và rộng 15m.

Tất cả các cô gái đều dành thời gian buổi sáng ở phòng tập gym.

Khi không luyện tập "dáng đi con vịt", họ đứng trước gương, dùng 2 tay vẽ nên những vòng tròn to và duỗi cẳng chân. Sau đó, họ cúi gập người xuống rồi thực hiện bài tập xoay hông.

Không chỉ rèn luyện các bài tập hình thể, các cô gái còn phải học cách đứng và mỉm cười sao cho thật ngọt ngào, quyến rũ; cách xử lý các tình huống như vấp ngã trên sân khấu hay trả lời câu hỏi sao cho thật nhanh trí.

Trong vòng 6 tháng liền, các cô gái sẽ phải luyện tập suốt 9 tiếng một ngày, chưa tính thời gian tập gym. Thi thoảng, các cô sẽ có một vài ngày nghỉ. Khi khóa học kết thúc, một cuộc thi sắc đẹp kéo dài 3 tiếng sẽ diễn ra. Đây là sự kiện các cô gái mong đợi với hy vọng nhan sắc xinh đẹp nhưng nhạt nhòa, hòa lẫn giữa đám đông của mình được tỏa sáng.

Một trong những người đứng đầu 1 "lò luyện hoa hậu" ở Manila có tên là Rodgil Flores, 49 tuổi. Flores được biết đến là 1 trong những nhà "sản xuất hoa hậu" hàng đầu Philippines. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giúp 5 cô gái giành được danh hiệu danh giá trên đấu trường sắc đẹp quốc tế gồm: Hoa hậu Quốc tế Lara Quigaman (2005) và Bea Rose Santiago (2013), Hoa hậu Trái đất Karla Henry (2008), Jamie Herrell (2014) và Angelia Ong (2015).

Bên trong Lò luyện hoa hậu khốc liệt ở Philippines - Ảnh 2.

 Nhiều cô gái mong muốn giành được vương miện vì đó là cơ hội để họ đổi đời.

Flores và đội của ông, Kagandahang Flores (The Flores Beauty) làm công việc huấn luyện hoàn toàn tự nguyện. Họ không cắt bất cứ khoản tiền nào của các cô gái, từ tiền thưởng, tiền quay quảng cáo, đóng phim hay dẫn chương trình. "Chúng tôi làm việc chăm chỉ để rèn luyện họ. Chiến thắng của họ chính là phần thưởng dành cho chúng tôi", ông Flores chia sẻ.

Những cô gái tìm đến trung tâm của Flores thường cho biết họ không quan tâm đến tiền. Họ nỗ lực để được đội trên đầu chiếc vương miện mà không phải ai cũng có thể đội 1 lần trong đời.

Có khoảng 100 cô gái tìm đến "lò luyện hoa hậu" của ông Flores mỗi năm, tuy nhiên, chỉ có 30 người trong số đó sẽ trở thành ứng viên nghiêm túc tham gia các cuộc thi sắc đẹp, và có thể, chỉ có 1 người giành được vương miện trong cuộc thi địa phương hay đấu trường quốc tế.

Nhiều cô gái bắt đầu theo đuổi ước mơ Hoa hậu từ khi lên 18 tuổi, và chỉ đến năm 26 tuổi, họ mới tìm đến những ngã rẽ khác. Hầu hết các cô gái đều xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó, và vẻ đẹp trời cho chính là tấm vé giúp họ mơ ước có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi được để mắt tới, Janicel Lubina mới 16 tuổi và khi đó, cô vẫn còn là 1 người giúp việc. Sau đó, cô tham gia 1 cuộc thi sắc đẹp ở tỉnh Palawan, cách Manila 750km về phía Nam.

Đến năm 18 tuổi, cô được chuyển tới "lò luyện hoa hậu" của Flores.

"Tôi còn nhớ như in hình ảnh của cô gái đó bởi khi đến gặp tôi, cô ấy thậm chí còn không có nổi 1 chiếc túi. Toàn bộ quần áo cô ấy đựng trong 1 chiếc túi ni lông", ông Flores nhớ lại.

Một năm sau, Lubina giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế Philippines và giành 1 vé tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Tại đây, cô đã lọt vào vòng chung kết.

Giờ đây khi đã 20 tuổi, Lubina được lựa chọn làm người mẫu, dẫn chương trình nhưng cô lại quyết định theo đuổi việc học tập để có 1 tương lai đảm bảo.

Flores không tính phí cho những dịch vụ của mình, nhưng các cô gái phải tự chi trả các sinh hoạt phí như ăn uống, đi lại, trang điểm. Họ chỉ có thẻ thành viên miễn phí của trung tâm Gold's Gym. Rất ít người nhận được sự hậu thuẫn của cha mẹ.

Kiara Giel Gregorio, 19 tuổi, đã gác việc học hành và bay từ London về Manila để theo đuổi ước mơ theo đuổi vương miện của mình. Cha mẹ cô, đều là những y tá tại Anh suốt hơn 1 thập kỷ qua, đồng ý chi trả mọi thứ cho con gái mình. Thậm chí mới đây, mẹ của Gregorio còn bỏ làm để về Philippines chăm sóc con gái.

Tuy nhiên, hầu hết các cô gái đều phải tự thân để sinh tồn và theo đuổi ước mơ.

Bên trong Lò luyện hoa hậu khốc liệt ở Philippines - Ảnh 3.

 Những đôi chân băng bó vì thương tích trong những lần luyện tập.

Ước mơ vương miện

Với gia đình, đó là niềm tự hào. Đối với người tuyển chọn, cố vấn và nhà tài trợ, đó là một khoản đầu tư. Họ có thể nhận lại rất ít từ số tiền bỏ ra, nhưng nếu ứng cử viên của họ chiến thắng, phần thưởng họ nhận được sẽ vô cùng lớn. Họ có thể gây dựng danh tiếng và sự nghiệp từ thành công này.

Và đối với những cô gái giành được vương miện, tên tuổi của họ sẽ mãi được vinh danh. Một khu đô thị khép kín ở Manila đã đặt tên nhiều con đường theo tên các người đẹp Philippines. "Một khi đã là nữ hoàng sắc đẹp, bạn sẽ được ghi nhớ mãi, kể cả khi bạn đã già. Bạn sẽ được gắn với danh hiệu cao quý đó đến suốt đời", ông Flores nói.

Những người đăng quang trong quá khứ đã thành công khi lấn sân sang các lĩnh vực giải trí. Một số người khác lại kết hôn và có cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn.

Gloria Diaz, Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Philippines vào năm 1969, đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim kể từ khi cô bắt đầu nghiệp diễn vào năm 1974. Hiện, cô đã 64 tuổi.

Cũng giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 1973, cô Margie Moran (hiện đã 62 tuổi), đã kết hôn với con trai của 1 trong những gia đình giàu có nhất Philippines. Ngoài ra, cô cũng đã hoàn thành khóa học quản trị kinh doanh tại Đại học Boston và Đại học London. Hiện, cô đang quản lý 1 resort danh tiếng ở Davao.

Tuy nhiên, nàng Hậu được nhiều người biết đến nhất tại Philippines có lẽ là Imelda Marcos. Marcos giành ngôi Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Manila năm 1953 và lọt vào mắt xanh của cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Sau 11 ngày hẹn hò, họ kết hôn. Kể từ đó, cựu đệ nhất phu nhân Marcos trở thành một trong những phụ nữ giàu có và có khuôn mặt dễ nhận biết nhất thế giới.

Ở tuổi 86, bà vẫn được cho là có tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị Philippines. Con trai bà, Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, sẽ tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016.

"Người Philippines luôn tìm kiếm ai đó để thần tượng, những nhân vật anh hùng. Và nữ hoàng sắc đẹp được coi như là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người", Flores nói.

(Nguồn: Straitstime)