Bé trai 5 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị al-Qaeda bắn chết

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 15/03/2016

Dù đã quỳ xuống van xin nhưng cậu bé đáng thương vẫn không được al-Qaeda tha chết.

Vừa qua, các tay súng al-Qaeda lại khiến nhiều người hoảng hốt khi liên tiếp tấn công 3 khách sạn tại biển Grand Bassam, Bờ Biển Ngà khiến nhiều người thiệt mạng. 

Bé trai 5 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị al-Qaeda bắn chết - Ảnh 1.

 Cậu bé đáng thương ra đi khi còn quá nhỏ.

Theo tiết lộ của phía cảnh sát, có tổng cộng 6 tên khủng bố dùng súng AK47 đi truy sát người vô tội. Vì không kịp chống đỡ do bị tấn công bất ngờ, 14 người dân cùng 2 lính đặc nhiệm đã tử vong. Đặc biệt, trong số đó có 1 cậu bé mới tròn 5 tuổi. Được biết, em là 1 trong số 2 nạn nhân nhí bị tay súng al-Qaeda bắt được. Không may mắn được tha như bạn mình, cậu bé người Cơ Đốc giáo vẫn bị tên sát nhân máu lạnh thẳng tay bắn chết dù đã cố gắng van xin. 

Tuy nhiên, nhờ phản ứng nhanh nhạy của quân đội Bờ Biển Ngà, tất cả nhóm tất công đã bị tiêu diệu hoàn toàn. Trả lời trước truyền thông, tổng thống nước này cho biết ông rất tự hào về cách ứng phó của lực lượng an ninh, nếu không có họ, số lượng thương vong hẳn sẽ vượt quá con số 16. 

Tổ chức khủng bố al-Qaeda ở khu vực Hồi giáo Maghreb đã chính thức nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công này. Thêm vào đó, chúng cũng tuyên bố Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, đại sứ quán Mỹ lại bác bỏ thông tin này. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Mỹ chắc chắn sẽ giúp Bờ Biển Ngà điều tra sự việc đến cùng. 

Bé trai 5 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị al-Qaeda bắn chết - Ảnh 2.

al-Qaeda đã khiến nhiều người dân tại Bờ Biển Ngà hoang mang khi liên tiếp tấn công 3 khách sạn.

Bé trai 5 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị al-Qaeda bắn chết - Ảnh 3.

 Theo ước tính, có tổng cộng 16 người thiệt mạng. Trong đó có 14 cư dân và 2 lính đặc nhiệm.

Bé trai 5 tuổi van xin tha mạng nhưng vẫn bị al-Qaeda bắn chết - Ảnh 4.

Nhờ phản ứng nhanh nhạy của lực lượng an ninh, toàn bộ nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt.

Nguồn: The Sun